Thiếu nữ mất mạng vì quyết truy đuổi bọn cướp trên phố

Thiếu nữ mất mạng vì quyết truy đuổi bọn cướp trên phố

Thứ 5, 17/10/2013 | 17:19
0
Bị cướp tài sản trên đường, chị Nghiệm quá bức xúc liền rồ ga rượt đuổi. Cuộc rượt đuổi diễn ra nghẹt thở như phim hành động Mỹ khi hai bên liên tục giằng co. Khi đến đoạn đường Vĩnh Lộc thì xe gắn máy của chị Nghiệm va chạm với xe gắn máy của bọn cướp.

Sự cố này khiến chị Nghiệm loạng choạng tay lái rồi ngã xuống đường, xe bọn cướp cũng ngã theo. Chiếc xe gắn máy của chị theo đà văng sang làn đường ngược lại trúng với xe gắn máy của anh Dân chở con. Hậu quả, chị Nghiệm tử vong tại chỗ, anh Dân nguy kịch, con trọng thương. 

Vụ cướp giật tài sản táo tợn

Sáng 13/10, người dân ngụ trên đường Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) vẫn chưa thôi phẫn nộ về vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến 1 người chết, 1 người bị nguy kịch vừa xảy ra trên địa bàn. Khi trò chuyện với PV Người Đưa Tin, nhiều người dân không giấu được cảm xúc cho biết, không thể ngờ được bọn cướp giật lại táo tợn như vậy, khi thấy nạn nhân bị giật tài sản truy đuổi, bọn chúng cản đường, làm nạn nhân té ngã tử vong ngay trên đường. Ngoài ra, bọn chúng còn góp phần gây ra tai nạn nguy kịch cho một người dân đi đường.

Theo tìm hiểu của PV, vào khoảng 13h45 ngày 12/10, chị Nguyễn Thị Nghiệm (22 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, tạm trú TP.HCM) điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 63S2 - 8159 lưu thông trên trên đường Vĩnh Lộc hướng từ Hương lộ 80 đi tỉnh lộ 10 với tốc độ bình thường. Vào thời điểm này, trên đường Vĩnh Lộc có khá đông phương tiện giao thông qua lại. Khi chị Nghiệm đang chạy xe bình thường thì bất ngờ có một nhóm đối tượng đi trên 2 xe gắn máy, trong đó có một chiếc mang biển kiểm soát 51L1 - 7162 ép sát xe.

Người dân đứng bên đường tưởng sắp có va quẹt xe nên chạy tới xem. Tuy nhiên, nhóm đối tượng trên khi giật được tài sản trên người của chị Nghiệm liền rồ xe gắn máy bỏ chạy thục mạng, bỏ mặc nạn nhân ở bên lề đường. Người dân phát hiện sự việc liền truy hô người đi đường truy đuổi. Do tiếc của, chị Nghiệm liền dựng xe lại rồi đề ga truy đuổi theo. Do đường khá đông phương tiện nên nhóm đối tượng cướp giật chạy không được xa, chị Nghiệm dễ dàng bám đuôi phía sau.

Xã hội - Thiếu nữ mất mạng vì quyết truy đuổi bọn cướp trên phố

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, chạy được một đoạn, nhóm đối tượng cướp giật phát hiện chị Nghiệm đang truy đuổi ở phía sau liền tăng ga phóng về phía trước. Tuy nhiên, chị Nghiệm không phải là một cô gái có tay lái kém, chị liền rồ ga phóng theo. Cả hai giằng co được một đoạn thì nhóm đối tượng cho 1 chiếc xe chạy chậm để cản địa chị Nghiệm. Thấy chị Nghiệm vẫn quyết tâm truy đuổi, một đối tượng ngồi sau tên cướp giật liền dùng chân đạp vào bánh xe của chị Nghiệm.

Không như ý đồ của đối tượng cướp giật, xe gắn máy của chị Nghiệm va vào xe của chính mình. Vụ va chạm khiến hai ngã nhào xuống đường, chị Nghiệm văng xuống đường bất tỉnh, hai tên cướp giật cũng ngã lăn ra đường. Chưa dừng lại, chiếc xe gắn máy của chị Nghiệm theo đà văng sang làn đường ngược lại văng trúng vào xe gắn máy của anh Lê Chi Dân (36 tuổi, quê Bình Phước) đang chở con ở phía sau, khiến cha con anh bay vào lề đường, chiếc xe gắn máy nằm lăn lóc một chỗ, mảnh vụn nhựa xe bắn tung tóe, khắp nơi.

Gấp rút truy bắt các đối tượng "cướp cạn"

Trao đổi với PV, anh N.V.P. (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh), một nhân chứng có mặt tại hiện trường, cho biết: "Khi nghe một tiếng ầm, rồi tiếng động cơ xe gắn máy gầm rú, tiếng la hét của người dân thì tôi đoán ra là vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên đường Vĩnh Lộc. Khi tôi chạy lại hiện trường thì phát hiện 3 chiếc xe máy nằm dưới đường, hư hỏng, biến dạng. Cách đó không xa, một thiếu nữ và một người đàn ông, một đứa bé nằm bất động, riêng hai thanh niên khác liên quan đến vụ tai nạn đang tìm cách bỏ trốn".

Theo anh P., qua thông tin từ một số người dân có mặt tại hiện trường truy hô hai thanh niên này chính là các đối tượng trong nhóm cướp giật tài sản nên đã lao vào bắt giữ tại chỗ được một đối tượng, còn một đối tượng nhanh chân bỏ trốn lên xe của đồng bọn đang chờ sẵn. Kiểm tra người các nạn nhân, người dân phát hiện chị Nghiệm bị thương nặng, máu chảy ra khắp nơi, đã tử vong tại chỗ. Còn anh Dân thì bị đa chấn thương, lâm tình trạng nguy kịch, con của anh bị thương nhẹ hơn. Ngay lập tức, cha con anh Dân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Một số người dân cho biết, trước vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, người dân liền nhanh chóng gọi điện báo tin cho cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh đến điều tra, làm rõ. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, khám nghiệm pháp y và lấy lời khai từ các nhân chứng. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, chị Dân tử vong do bị chấn thương sọ não, gây tụ máu não, dẫn đến tử vong.

Một đại diện cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh, cho biết, kết thúc việc điều tra tại hiện trường, cơ quan CSĐT tiến hành bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ tai nạn được người dân giữ lại trước đó. Theo nguồn tin của PV Người Đưa Tin, tại cơ quan CSĐT, đối tượng này thừa nhận mình là đối tượng cướp giật chuyên nghiệp. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, y cùng đồng bọn ép xe giật dây chuyền của chị Nghiệm. Sau đó, chị Nghiệm dùng xe gắn máy truy đuổi và vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. Các đối tượng trong băng nhóm cướp giật đang trốn chạy ở nhiều khu vực ở TP.HCM. Hiện cơ quan CSĐT đang gấp rút điều tra, truy bắt các đối tượng trong  nhóm cướp giật này.

Không thể tin người con ngoan của mình đã mất

Chị Nguyễn Thị Thu, một người bạn của chị Nghiệm cho biết, hôm nay (ngày 13/10), người thân của chị Nghiệm ở tỉnh Tiền Giang lên trụ sở cơ quan CSĐT để nhận thi thể con gái đưa về quê tổ chức tang lễ, tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Người thân của chị Nghiệm chia sẻ, ở nhà, chị Nghiệm là một đứa con ngoan, rất hiếu thảo với cha mẹ. Vì cuộc sống gia đình ở quê khó khăn, chị Nghiệm phải lên TP.HCM lập nghiệp. Cuộc sống xa nhà, tạo lập được tài sản rất khó khăn, nên khi bị giật lấy tài sản của mình, chị Nghiệm truy đuổi ráo riết, khiến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra với bản thân. Khi nhận được thi thể của con gái, người thân chị Nghiệm thể hiện thái độ vô cùng đau khổ, không thể tin người thân của mình đã chết.  

Vinh Điền - Hoàng Minh

Xót thương cái chết bé gái lao xuống sông cứu ba em nhỏ

Thứ 7, 23/03/2013 | 09:56
Vừa đi học về nhà, em Thái Thị Kim Ngân phát hiện đứa em gái học lớp 4 của mình đang tắm sông cùng hai bạn cùng lớp phía sau nhà. Lo lắng cho sự an toàn của em gái, Ngân đi ra bến sông tìm em thì chứng kiến cảnh tượng ba em nhỏ bị nước cuốn đi. Mặc dù không biết bơi, nhưng trước những lời kêu cứu của các em, Ngân liền nhảy xuống nước, dùng hết sức bình sinh đẩy ba em vào bờ, tuy nhiên đến lúc đó thì em cũng kiệt sức...

Xót thương đứa trẻ mồ côi trước tương lai mờ mịt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Nhiều người ở đám tang không thể cầm được nước mắt, khi phải chứng kiến cảnh cháu bé 6 tháng tuổi, trùm đôi vành khăn tang tiễn cha mẹ về nơi chín suối. Thiếu bầu sữa, hụt ơi ấm từ vòng tay người mẹ, bé khóc ngặt đến tím tái thân mình.

Xót thương hai người chết do va chạm siêu xe bạc tỷ

Thứ 4, 21/08/2013 | 09:32
Trong số hai thanh niên bị tử vong do va chạm với siêu xe 40 tỷ, một người đã có vợ và ba con gái, nhà nghèo. Người còn lại là kỹ sư xây dựng, sinh ra trong một gia đình gia giáo.

Xót thương cái chết bé gái lao xuống sông cứu ba em nhỏ

Thứ 7, 23/03/2013 | 09:56
Vừa đi học về nhà, em Thái Thị Kim Ngân phát hiện đứa em gái học lớp 4 của mình đang tắm sông cùng hai bạn cùng lớp phía sau nhà. Lo lắng cho sự an toàn của em gái, Ngân đi ra bến sông tìm em thì chứng kiến cảnh tượng ba em nhỏ bị nước cuốn đi. Mặc dù không biết bơi, nhưng trước những lời kêu cứu của các em, Ngân liền nhảy xuống nước, dùng hết sức bình sinh đẩy ba em vào bờ, tuy nhiên đến lúc đó thì em cũng kiệt sức...

Xót thương đứa trẻ mồ côi trước tương lai mờ mịt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Nhiều người ở đám tang không thể cầm được nước mắt, khi phải chứng kiến cảnh cháu bé 6 tháng tuổi, trùm đôi vành khăn tang tiễn cha mẹ về nơi chín suối. Thiếu bầu sữa, hụt ơi ấm từ vòng tay người mẹ, bé khóc ngặt đến tím tái thân mình.

Xót thương hai người chết do va chạm siêu xe bạc tỷ

Thứ 4, 21/08/2013 | 09:32
Trong số hai thanh niên bị tử vong do va chạm với siêu xe 40 tỷ, một người đã có vợ và ba con gái, nhà nghèo. Người còn lại là kỹ sư xây dựng, sinh ra trong một gia đình gia giáo.