Tối 22/9/2014, Chử P.A (SN 2001, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) cùng bạn là Đào Vân Thanh (SN 2000, trú phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, HN) rủ nhau đi chơi qua đêm.
Do đã muộn, lại không muốn về nhà, Thanh liền nhắn tin vào nick facebook "Cậu bé thích chén" của người bạn tên Hoàng, xin ngủ nhờ một hôm. Không nghĩ ngợi gì, Hoàng đồng ý và bảo 2 người xuống siêu thị Mường Thanh (Hà Đông), Hoàng sẽ ra đón.
Được biết, Thanh quen với Phạm Ngọc Hoàng (SN 1999, thôn Hạ, xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào khoảng tháng 9/2013.
Khoảng 22h30, Thanh và P.A đi xe ôm đến nơi, Hoàng trả tiền rồi đưa về quán cafe Hiếu Đạt (Cầu Biêu, Tân Triều, Thanh Trì, HN). Sau khi xin phép chị Nguyễn Thị D. - chủ nhà (SN 1977, trú tại Tam Hiệp, Thanh Trì) cũng là mẹ nuôi của Hoàng.
Hoàng đưa Thanh và P.A lên tầng 2 ngủ tại phòng thứ 3, hướng từ cầu thang đi vào. Riêng Hoàng đi xuống tầng 1 ngủ.
Được biết, quán cafe Hiếu Đạt được chị D. cho anh Nguyễn Vũ Qu. (SN 1979) thuê phòng bên ngoài để mở quán cafe, chị D. ở phòng phía trong.
Tại cơ quan điều tra, P.A khai bị Hoàng trói tay và cưỡng hiếp 2 lần (HÌnh minh họa).
Sáng hôm sau (ngày 23/9/2014), khoảng 8h30, Hoàng lên phòng rủ P.A và Thanh đi ăn sáng nhưng Thanh nói mệt không đi. Thấy vậy, Hoàng xuống chở cháu Hiếu - con chị D. đi học. Sau khi quay về, Hoàng lên phòng P.A ngủ. Lúc đó, Thanh nằm ngoài, P.A nằm giữa, Hoàng nằm trong cùng.
2 tiếng sau, khoảng 11h30, P.A gọi Hoàng dậy. Sau khi trò chuyện, tâm sự 1 lúc, P.A nói "nóng quá” và muốn sang phòng bên. Hoàng đồng ý và dẫn P.A sang phòng sát nhà vệ sinh, phía cầu thang. Tại đây, Hoàng định cởi đồ P.A, nhưng P.A không đồng ý mà tự mình cởi đồ... rồi cùng nhau quan hệ. Sau đó, Hoàng cùng P.A và Thanh đi ăn rồi quay về quán.