Câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng của Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi), công tác tại Phòng tham mưu (PV11) Công an tỉnh Hà Tĩnh dành cho con đã làm rung động nhiều trái tim.
Theo đó, khi mang thai đến 24 tuần, chị Trâm đã biết mình mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Thế nhưng, thay vì lựa chọn bỏ cái thai để hóa trị, xạ trị thì người mẹ này lại từ chối mọi biện pháp điều trị để bảo vệ tính mạng của con.
Câu chuyện về người mẹ từ chối điều trị ung thư để bảo vệ sự sống cho con gây xúc động mạnh những ngày qua.
Trong những ngày qua, câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng này đã chạm vào trái tim của nhiều người. Rất nhiều người dùng mạng đã dành tình cảm đặc biệt cho người mẹ này mong một phép màu kỳ diệu có thể xảy ra.
Nhưng vào ngày (27/7), trong cơn mưa tầm tã, Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm đã trút hơi thở cuối cùng sau nhiều ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.
Hình ảnh đồng đội, người thân, bạn bè và bà con phố phường có mặt tại nhà bố mẹ chồng của Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm tại phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) tiễn đưa người mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng vào chiều 28/7 đã khiến tất cả không kìm nén được những dòng nước mắt.
Người chồng (áo đen) của Thiếu úy Huyền Trâm khóc thương vợ (Ảnh: Zing.vn).
Trong ngày hôm nay, sau khi đọc được những thông tin về người mẹ này, anh Nguyễn Ngọc Long (Blogger nổi tiếng) cũng đã có những quan điểm cá nhân xung quanh tình mẫu tử và giọt nước mắt của tất cả mọi người.
Theo đó, bản thân anh cho biết cũng rất xúc động khi biết câu chuyện về nữ thiếu úy Huyền Trâm. Tuy nhiên, bên cạnh đó anh cũng nhắc nhở mọi người xúc động trước những điều xung quanh là tốt, nhưng cũng đừng quên còn một người rất quan trọng tron