Trang tin Reuters ngày 29/6 dẫn lời thị trưởng Istanbul Vasip Sahin cho biết: “Theo thống kê của cảnh sát, hiện con số thương vong ban đầu là 28 nạn nhân thiệt mạng và hàng chục người bị thương”. Một số nhân chứng kể lại, họ nghe thấy 2 vụ nổ vào đêm 28/6. Nhưng giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng có 3 đối tượng đánh bom liều chết.
Cảnh tượng hoang tàn sau vụ đánh bom
Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông tin thêm, đa số những người thiệt mạng trong vụ đánh bom là công dân Thổ Nhĩ Kỳ ngoài ra cũng có rất nhiều người nước ngoài. Tại các bệnh viện, số nạn nhân bị thương khoảng 106 người.
“Một vụ nổ lớn, rất lớn. Những tòa nhà trong sân bay vỡ tung, bên trong cảnh tượng cực kỳ khủng khiết. Đây thực sự là một vụ thiệt hại lớn”, Ali Tekin, một người dân đứng chờ thân nhân trong một chuyến bay đêm đã chứng kiến kể lại.
An ninh sân bay náo loạn sau vụ nổ bom
Một phụ nữ Đức tên Duygu, người đã kiểm tra hộ chiếu vào Thổ Nhĩ Kỳ run sợ kể lại: “Tôi đã nằm ngay xuống sàn nhà khi nghe thấy tiếng nổ. Mọi người bắt đầu chạy ra ngoài, máu chảy khắp nơi. Tôi nhìn thấy đạn bay từ phía cửa ra vào”.
Trên một số trang tin địa phương khẳng định, số người thiệt mạng có thể lên đến khoảng 32 hoặc gần 50 người nhưng chính quyền chưa chính thức xác nhận những số liệu này.
Theo Reuters, cảnh sát đã nổ súng để ngăn chặn 2 kẻ tấn công khi những kẻ này cố gắng chạy đến một khu kiểm soát an ninh tại sảnh đến của sân bay Ataturk. Những kẻ tấn công đã tự cho nổ tung ngay sau đó. Ataturl là sân bay nhộn nhịp thứ 3 của châu Âu.
Một cảnh sát đang thiết lập vanh đai an ninh sau vụ đánh bom
Du khách Paul