Theo Nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ Hurriyet, đợt nã pháo mới nhất của quân đội nước này nhằm đáp trả việc khủng bố IS tấn công lãnh thổ Ankara bằng rocket, khiến một người bị thương.
Đây là lần thứ hai liên tiếp chỉ sau một ngày, sự việc tương xảy ra khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương.
Thổ Nhĩ Kỳ từng nhiều lần nã pháo vào lãnh thổ Syria bất chấp sự phản đối từ Nga.
Hai quả rocket Katyusha được IS phóng đi vào khoảng 9 giờ 40 phút tối ngày 3/5 (giờ địa phương). Một quả rocket trúng vào căn nhà, gây nên đám cháy dữ đội còn quả rocket còn lại phát nổ ở một cách đồng hoang.
Cụ bà 71 tuổi Senem Seyrekoğlu đã bị thương khi đang đi bộ trên đường do tác động của vụ nổ. Hiện bà Seyrekoğlu đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng ổn định.
Trước đó, một thanh niên 18 tuổi người Syria đã thiệt mạng và hai người khác bị thương sau khi phiến quân IS nã rocket vào tỉnh Kilis ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/5.
Các lực lượng pháo binh Thổ Nhĩ Kỹ đã đáp trả đợt tấn công sau khi máy bay không người lái phát hiện ra các vị trí tình nghi là nơi phóng rocket của IS ở Syria.
Theo các nguồn tin quân sự, ít nhất 58 tay súng IS đã bị tiêu diệt và nhiều người khác bị thương, ít nhất 2 khu vực phóng rocket Katyusha đã bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy hoàn toàn.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau phiên họp nội các ngày 2/5, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmuş nói rằng 55 quả rocket do IS phóng đi kể từ tháng Giêng năm nay đã rơi xuống tỉnh Kilis, khiến 19 người thiệt mạng và 68 người khác bị thương. Một số nạn nhân là người Syria.
Trong khi đó, Nga đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về đợt nã pháo mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Syria.
Phát biểu trong cuộc họp với phái đoàn Liên Hợp Quốc về