Liên quan đến vụ việc cô giáo Nguyễn Thúy Hương (SN 1983, ở đường Nguyễn Công Hãng, phường Trần Nguyên Hãn,TP.Bắc Giang) bất ngờ đến nhà dân rồi ném đồ đạc và cầm dao đe dọa chủ nhà, đại diện UBND phường Trần Nguyên Hãn, nơi cô giáo sinh sống, thông tin, cô Hương đang công tác tại 1 trường mầm non trên địa bàn TP. Bắc Giang.
Trong quá trình sinh sống và làm việc, cô Hương không có biểu hiện bất thường và cũng không có dấu hiệu đi theo "Hội thánh Đức Chúa Trời" như lời đồn đoán của dư luận.
Theo tìm hiểu của PV, cô giáo Nguyễn Thúy Hương đã công tác ở trường mầm non gần 10 năm. Trong quá trình công tác, cô Hương luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Sau khi sinh con thứ 2, cô giáo có nhiều biểu hiện của bệnh trầm cảm và đã được điều trị ổn định.
Tuy nhiên, gần đây, do bệnh tái phát nên cô Hương xin nghỉ việc vài tháng để chữa bệnh, sau đó trở lại làm việc bình thường, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.
Trước khi xảy ra sự việc, Hương xin nghỉ việc 2 ngày để giải quyết việc gia đình. Đến sáng 21/5, gia đình đã đến trường cô Hương công tác làm thủ tục xin nghỉ chế độ cho cô Hương đến hết tháng Năm để khám và chữa bệnh.
Trước đó, vào chiều ngày 20/5, khi bà Trịnh Thị H. (trú tại TP.Bắc Giang) đang ở trong nhà thì bất ngờ Hương chạy đến xin ngủ nhờ. Vốn biết Hương là 1 giáo viên dạy ở trường mầm non nên bà H. đồng ý.
Đến khoảng 16h10 cùng ngày, Hương bắt đầu có những biểu hiện không bình thường như cầm cốc ném vào bà H. rồi chạy xuống bếp lấy 2 con dao đe dọa giết chủ nhà. Hoảng hốt, bà H. sợ hãi chạy ra ngoài kêu cứu và nhờ người thông báo với công an.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường sở tại cùng Công an TP.Bắc Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.
Sau nhiều giờ tiếp cận hiện trường, đến khoảng 20h30 cùng ngày, Nguyễn Thị Hương đã bị khống chế, dẫn giải về Công an phường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang để làm việc.