Ngày 5/3, bà Thạch Thị Mạnh (39 tuổi, ngụ phường 9, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) cho biết, sau một tuần điều trị bỏng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, hiện sức khỏe của chị Kim Thị Thanh N. (30 tuổi, cháu bà Mạnh), và bé gái 9 tuổi (con của N.) đã dần bình phục.
Tuy nhiên, ông Kim Mỹ L. (57 tuổi, cha ruột N.) vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Cả 3 nạn nhân này đều bị đối tượng Thạch Sê Tha (28 tuổi, chồng N.) phóng hỏa đốt vào tối 27/2.
Theo thông tin ban đầu, Tha và vợ là chị N. sống với nhau từ năm 2015. Hằng ngày, Tha làm phụ hồ, chị N. thì làm công nhân, cuộc sống khó khăn và cả hai sống bên gia đình vợ. Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, giữa Tha và chị N. có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi nhau. Sau đó, Tha lấy xe máy bỏ đi.
Đến tối 27/2, Tha quay về rồi hút xăng từ xe máy và mang đến giường ngủ. Tha ném chai xăng vào giường nơi cha vợ, vợ cùng cháu bé 9 tuổi (con riêng của vợ) đang nằm ngủ rồi châm lửa đốt.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chỉ trong tích tắc đã bao trùm khắp gian phòng. Bị lửa thiêu sống, nên họ la thét thảm thiết cầu cứu. Hàng xóm nghe thấy đã chạy đến phá cửa xông vào dập lửa, đưa 3 người gặp nạn vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc đến công an.
Qua điều tra, đối tượng Thạch Sê Tha đã thừa nhận hành vi phóng hỏa nêu trên. Công an đã khởi tố, bắt giam đối với Tha về hành vi giết người.
Theo người dân tham gia chữa cháy, thời điểm giải cứu, ông L. là người bị bỏng nặng nhất, toàn thân gần như cháy đen. Chị N. bị bỏng ở chân, con gái của chị N. bị nhẹ hơn.
“Gia đình ông L. có cuộc sống khó khăn, nên khi gia đình gặp nạn, mọi người đã vay mượn xung quanh để lo chi phí điều trị”, bà Mạnh nói.