Ngày 25/9, tin nhanh từ ông Vi Văn Quế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết: “Cả 2 bệnh nhân là chị Nguyễn Thị Quỳnh N. (SN 1977) và Lê Thị Đ. (SN 1966) đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội điều trị. Riêng ông Lê Hữu Đoài (SN 1974) bị thương nặng, nứt hộp sọ nên gia đình cũng làm thủ tục để chuyển xuống viện Đa khoa Nghệ An ngay trong đêm”.
“Trưa 24/9, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu. Chị Đ. bị gãy tay cùng nhiều vết chém trên người. Chị N. bị chém ba nhát vào vùng đầu, gãy một cánh tay. Các y bác sỹ đã tận tình cứu chữa, sau gần 2 tiếng các nạn nhân đã hồi tỉnh và được gia đình xin chuyển lên tuyến trên”, ông Quế nói.
Trạm y tế xã Nghĩa Sơn, hiện trưởng xảy ra vụ án
Trao đổi với đại tá Phan Tuấn Phượng, Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, ông cho biết: “Hiện, chúng tôi đang chờ ông Đoài tỉnh táo trở lại để lấy lời khai. Đối tượng gây ra vụ án có dấu hiệu trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Còn về chuyện mâu thuẫn trong công việc với cấp dưới có hay không, chúng tôi phải điều tra thêm”.
Thông tin từ nhiều người dân cho biết, bình thường ông Đoài hiền lành, hết lòng vì người bệnh, luôn quan tâm chăm sóc tới mọi người, chưa mất lòng một ai. Được biết, ông Đoài lấy vợ năm 2014, hiện đang có con nhỏ mới 8 tháng tuổi. Vì thế, đến khi xảy ra chuyện, người dân vùng này cũng không tin nổi.
Tuy nhiên, cũng có một số lời đồn cho rằng, thời gian gần đây, ông Đoài có biểu hiện của bệnh trầm cảm. Nguyên nhân ban đầu được cho là có nhiều mâu thuẫn với cấp dưới trong công việc chuyên môn.
Theo đó, một số công nhân đang xây dựng công trình ở trạm xá kể lại, sáng 24/9, ông Đoài cùng hai nhân viên thuộc cấp của mình đến trụ sở cơ quan làm việc như bình thường. Bỗng nhiên họ nghe tiếng la hét, kêu cứ