Bến đò Phuống là bến đò tự quản thuộc 2 xã Thanh Giang và Thanh Yên, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Ngoài ra, đây còn là hướng di chuyển phục vụ người dân và học sinh, giao thương giữa 4 xã ở huyện Nam Đàn ( Nghệ An ) và 6 xã của huyện Thanh Chương. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, hệ thống bến đò và đường giao thông tại đây đã xuống cấp nghiêm trọng.
Theo tin tức, trước đây, đường lên xuống bến đò Phuống đã được xây dựng, tuy nhiên do làm thủ công, đồng thời mưa bão thường xuyên nên bờ kè hư hỏng dẫn đến xói lở nghiêm trọng. Hiện, phần bến đò và khu vực nhà chờ, phần nền đã bị xói lở, đất đá trôi xuống sông khiến cho chủ đò phải cập bến tại địa điểm cách bến 10m.
Phần nền đã bị hư hỏng nên để di chuyển xuống đò người dân gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm
Bên cạnh đó, bến đò không có lan can chắn, không có hệ thống đèn báo tại 2 đầu bến, nhưng vào ban đêm, bến đò Phuống vẫn diễn ra hoạt động chở khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) cho hành khách khi đi đò.
Bà Nguyễn Thị Lợi, người dân xã Thanh Giang cho biết: “Tôi thường xuyên có việc bên chợ nên hay đi đò cho thuận tiện. Nhiều khi về muộn lúc 6h, trời tối, đường vắng lại khó đi và không có đèn chiếu sáng, cuối cùng cũng phải nhắm mắt đi liều để về được nhà. Nhưng nếu không cẩn thận, dù một tí thôi thì cả xe lẫn người lao xuống nước ngay lập tức, nhiều khi thót tim khi qua đò ấy chứ”.
Rất đông người dân có nhu cầu sang sông trong khi trên đò không có lan can chắn
Việc đi đò tại bến nguy hiểm là vậy nhưng các chủ đò và người qua đò luôn chủ quan, không mặc áo phao hoặc mặc thì cũng chỉ mang tính đối phó. Điều đáng nói, bến đ