Tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, ông Hoàng Đức Thắm – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết năm học 2015 - 2016 tỉnh Quảng Trị có 1.086 học sinh bỏ học rồi giải thích rằng:
“So với mọi năm thì con số bỏ học đó là bình thường, không có gì đột biến. Chúng tôi đã so sánh với Quảng Bình bỏ học đến 975 học sinh, còn Thừa Thiên-Huế bỏ học đến 1.121 em. Như vậy, con số học sinh bỏ học của tỉnh so với các năm trước là bình thường và so với các tỉnh khác cũng bình thường, nên cứ yên tâm, không có gì đột biến đâu”
Và thế là cả làng… Facebook lại nhao lên.
Ông Hoàng Đức Thắm – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Dân Việt.
Cùng “chung số phận” với phát biểu gây tranh cãi của ca sĩ Mỹ Linh về thực phẩm bẩn, phần lớn cư dân mạng đã sử dụng tất cả những lời lẽ nặng nề nhất, gai góc nhất để chỉ trích ông Thắm nhưng cuối cùng lại không chỉ ra được cái sai cụ thể của người có phát ngôn gây sốc.
Trẻ em có quyền đi học – Chẳng cần phải viện dẫn Công ước về Quyền Trẻ em 1989, chẳng cần nghiên cứu, chẳng cần phải tra Google cũng có thể khẳng định điều này. Và ở cương vị là người quản lý, ông Thắm đương nhiên hiểu rõ trách nhiệm giáo dục trẻ em, hoặc chí ít cũng hiểu rõ hơn những kẻ đang trách móc, lên án ông bằng tài liệu lấy từ Wikipedia – một nguồn tra cứu thường xuyên bị kêu ca về tính trung lập và đáng tin cậy của thông tin.
Những điều ông Thắm chia sẻ tuy khó nghe nhưng là sự thật và chúng ta buộc phải đối mặt với sự thật ấy. Ông Thắm đáng ra phải được hoan nghênh vì dám thẳng thắn thừa nhận, dám chịu tiếng xấu mà không ngại “gánh nặng” thành tích trên vai. Sao không ai nghĩ theo hướng: Lượng học sinh bỏ học hàng năm tại các tỉnh lớn đến như vậy, nếu xảy ra tình trạng “đột biến” như lời ông Thắm nói thì còn khủng khiếp như thế nào?<