Tình huống bi hài nói trên diễn ra ở phút 80 của cuộc đối đầu giữa chủ nhà Liaoning Whowin và các vị khách Chongqing Lifan tại giải vô địch Trung Quốc mới đây. Cụ thể khi trận đấu trôi về những phút cuối và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía đội khách thì các cầu thủ Liaoning Whowin được hưởng quả đá phạt sát vòng cấm.
Thủ môn để thủng lưới khi mải uống nước.
Dù một đồng đội còn đang nằm sân, Lioaning Whowin đã dàn xếp đá phạt nhanh bởi không cần chờ hiệu lệnh của trọng tài. Tuy nhiên ngay thời điểm này thủ môn Sui Weijie bên phía Chongqing Lifan lại tranh thủ... uống nước và chưa kịp phản ứng. Pha dứt điểm tưởng như vô hại của đội chủ nhà đã dễ dàng thành bàn.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Sui Weijie chính là tội đồ bởi nếu anh nhịn uống nước thêm ít phút nữa, đội bóng đã có thể trở về nhà với đủ 3 điểm.
Hương Giang