Ca sĩ Thu Phương mỗi lần kỷ niệm về Việt Nam, trái tim lại thổn thức không nói thành lời. Gọi tên tình xưa, Thu Phương trở về Hà Nội khi chớm thu sang. Đó là tin tức mà PV văn hóa Người Đưa Tin cập nhật được từ người đại diện của ca sĩ Thu Phương.
Là ngôi sao sáng giá của Thúy Nga Paris, ca sĩ Thu Phương luôn bận rộn với những suất diễn tại hải ngoại. Nhưng nữ ca sĩ gốc Hải Phòng mà tình cảm gắn bó nhiều với Hà Nội đã dành nhiều thời gian cho hoạt động âm nhạc trong nước. Nhận lời tham gia làm giám khảo Giọng hát Việt, ca sĩ Thu Phương đã hi sinh nhiều show diễn tại hải ngoại. Nhưng với chị, tất cả chỉ muốn truyền đạt kinh nghiệm ca hát cho những người trẻ chất chứa đam mê cháy bỏng.
Ca sĩ Thu Phương ấn tượng trên sân khấu
Người đàn bà trữ tình ấy đã thiêu đốt trái tim bao khán giả khi chị bước lên sân khấu, dưới ánh đèn màu. Người đàn bà ấy nhẹ nhàng chia sẻ những kỷ niệm gắn bó với tuổi thơ, những khi tình yêu cồn cào nỗi nhớ, khao khát tình mẫu tử… Tất cả cứ thổn thức, nghẹn ngào chân thành đến mức khán giả dường như cùng chạm tay vào nỗi nhớ.
Ca sĩ 'Đêm nằm mơ phố" với vẻ đẹp quý phái khi ngồi ghế nóng Giọng hát Việt
“Thu Phương hay nói nhiều đến chữ “quá” nhưng đó là tình cảm rất thật. Những tình cảm được nhạc sĩ Việt Anh đồng cảm và viết những ca khúc dành riêng cho Thu Phương như Đêm nằm mơ phố, Chưa bao giờ… để thành những cơn sóng dâng trào nỗi nhớ”, chị chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin.
Nhận lời mời làm giám khảo Giọng hát Việt (The Voice) chị cũng đã cân nhắc rất nhiều. “Tôi phải sắp xếp công việc ở Mỹ vì những show diễn ở hải ngoại thường ký trước một năm. Tôi phải dời lại toàn bộ lịch diễn của trung