Với MU lúc này, tham vọng Europa League vẫn còn nguyên. Song, nó đang bị đặt dấu hỏi lớn bởi trước mắt họ là thử thách “vô danh” nhưng khó nhằn Midtjylland.
Lượt đi, hành quân đến Đan Mạch với vị thế cửa trên, Quỷ đỏ sau cùng đã phải vỡ mộng khi bị đả bại 1-2. Xét về thanh danh, đội bóng đến từ quê hương của “những chú lính chì dũng cảm” chẳng thể sánh nổi với đại diện Anh quốc; do đó, kết quả nói trên khiến nhiều người bất ngờ.
Tái đấu, MU được đá tại thánh địa Old Trafford, nói gì thì nói, viễn cảnh họ bị loại khỏi cúp C2 dù khó tin nhưng là có thật. Van Gaal tuyên bố muốn các học trò đá như “hứng tình”, đá khao khát và “thèm muốn”, nhưng trong tay chiến lược gia người Hà Lan lúc này, có tới hơn 10 cầu thủ trụ cột đang “ngồi chơi xơi nước”, cứ đá đội hình 2, e là khó để “vượt chướng ngại vật”.
Midtjylland nắm không ít lợi thế. Họ chỉ cần hòa là đi tiếp. Với đội bóng nhược tiểu này, được chơi tại Nhà hát của những giấc mơ là một vinh hạnh. Do đó, ở lần hiếm hoi có mặt tại đây, thầy trò HLV Jess Thorup chắc chắn muốn ghi dấu một kỉ niệm êm đẹp.
Trong thế đường cùng, MU được kỳ vọng sẽ lại đá quật khởi. Người ta thi nhau đồn đoán Van Gaal sẽ bay ghế nếu đêm nay ông lại “ngậm hành”. Song, bởi nhiều lý do, viễn cảnh này khó có thể xảy ra.
Van Gaal nhiều khả năng sẽ tại vị cho đến hết mùa.
Quỷ đỏ vẫn đang trong một mùa giải bộn bề, dở dang. Họ còn mục tiêu top 4 ở Premier League, còn đấu trường FA (nơi MU mới qua mặt Shrewsbury Town ở vòng 5 với thắng lợi cách biệt 3-0) để mà mơ cao, thế nên, chẳng dễ gì những người quyền cao chức trọng tại Old Trafford lại muốn thay tướng lúc này.
Vấn đề của MU, Van Gaal hiểu rõ, bởi ông là người trong cuộc. Đoàn quân trong tay “Tuylip thép” hiện sa lầy, nên chẳng ai muốn mọi chuyện lại thêm phần rối ren.