Như thường lệ cứ đến cuối giờ chiều hàng ngày anh C.N.H. lại đỗ xe ô tô ở sảnh của tòa nhà Keangnam Hà Nội chờ để đón sếp của mình. Tuy nhiên, vào khoảng 16h20 phút chiều ngày 23/8/2016 khi đang đứng chờ sếp của mình tại sảnh tòa nhà thì anh bị một bảo vệ của tòa nhà ra gây sự.
Sau đó có thêm một bảo vệ nữa ra dùng dùi cui đánh liên tiếp vào đầu, vào mặt gây trọng thương nặng phải nhập viện để cấp cứu.
Trao đổi với PV, anh C.N.H. cho biết: “Cũng như mọi khi tôi vẫn dậu xe ở khu vực lối ra vào ở tòa nhà Keangnam chờ để đón sếp của mình.
Tuy nhiên chiều ngày 23/8 khi tôi đang đứng chờ sếp của tôi ở sảnh tầng 1 tòa nhà Keangnam thì thấy có bảo vệ của tòa cầm dùi cui lao vào đánh tới tấp vào đầu vào mặt tôi mà không rõ lý do. Do bị đánh nhiều vào phần đầu nên tôi bị choáng phải đi bệnh viện để cấp cứu”.
Anh C.N.H tố bảo vệ tào nhà Keangnam Hà Nội đánh trọng thương phải nhập viện.
Theo lời của anh H. cho biết, người đánh anh là một nam thanh niên mặc trang phục bảo vệ của tòa nhà Keangnam. Người này có lẽ là một bảo vệ mới đến.
Trước đó anh H. vẫn thường đỗ xe chừng 5 đến 10 phút ở sảnh để đón chủ nhân của mình, nhưng không bao giờ gặp phải trường hợp tương tự.
“Lúc ấy là khoảng 16h20 phút vừa mở của bước xuống xe tôi bị một bảo vệ tôi chưa hề gặp bao giờ đi tới nói và chửi bới tới tấp. Tôi có giải thích là mọi khi vẫn đậu xe ở chỗ này, chỉ chừng vài phút là đi ngay, nhưng bảo vệ này không giải thích cứ thế cầm dùi cui lao vào đánh tôi mà không nói gì thêm. Bảo vệ này tôi mới gặp lần đầu tiên”.
Sau khi bị bảo vệ lạ mặt đánh dùi cui liên tiếp vào mặt và đỉnh đầu, anh H. đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương. Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, môi của anh H. bị rách một vệt từ mũi đến phần môi trên nê