Thời gian gần đây, PV báo Người Đưa Tin liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng công trình xây dựng trạm thu phí ngổn ngang vật liệu xây dựng, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào.
Toàn cảnh công trường thi công trạm thu phí Phước Tượng - Phú Gia với các rào chắn rất thưa thớt.
Nhận được thông tin, PV có mặt tại QL1A đoạn qua trị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cách hầm Hải Vân khoảng 500m, nơi đang thi công trạm thu phí Phước Tượng - Phú Gia để tìm hiểu rõ sự việc.
Quan sát tại hiện trường, máy móc, vật liệu ngổn ngang khắp mặt đường. Đến nay, công trình mới hoàn thiện được phần thô. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn lao động cho công nhân cũng chưa được chú trọng. Nhiều người lao động không có quần áo cũng như dụng cụ bảo hộ.
Vật liệu thi công nằm ngổn ngang trên mặt đường Quốc lộ 1A.
Việc không đảm bảo an toàn lao động này đã dẫn đến vụ tai nạn thương tâm tại công trường thi công cách đây không lâu. Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 2/3, công nhân L.V. H. (33 tuổi, quê ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa) khi đang thi công tại đây đã bị tai nạn lao động và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Trao đổi với chúng tôi, anh N. V. T, trú tại TP. Huế bức xúc: “Tôi thường xuyên lái xe qua đây mỗi ngày, thế nhưng một công trình trọng điểm của tỉnh đang thi công trên QL1A với hàng trăm lượt xe qua lại mà không một biển báo và rào chắn an toàn nào, khiến cánh lái xe chúng tôi rất nơm nớp lo sợ. Bên cạnh đó, mỗi ngày trời nắng, gió bụi bay mù trời làm giảm đi tầm kiểm soát phương tiện lưu thông qua đây”.
Và không một biển báo hiệu nguy hiểm nào để