Những thảm án rúng động núi rừng
Bấy lâu, dư luận mới chỉ nghe và bàn đến việc "giải mã" tội phạm ở những điểm nóng với các dạng tội phạm tinh vi và đầy manh động. Tội phạm vùng cao , chủ yếu là những ông trùm tội phạm ma túy. Thế nhưng, liên tiếp trong vòng một tháng qua, dư luận xôn xao khi liên tục chứng kiến những vụ thảm sát nhuốm màu tàn độc nơi núi cao vùng sâu này.
Vụ án đầy bi thương ở vùng cao huyện Tương Dương (Nghệ An), 4 người trong một gia đình bị sát hại vào những ngày đầu tháng 7/2015 khiến dư luận sửng sốt.
Nghi can gây ra vụ thảm sát là Vi Văn Hai (tức Mặn, 20 tuổi, trú tại C5, bản Phồng, xã Tam Hợp). Hai cũng là một người dân trong bản và là hàng xóm của gia đình nạn nhân .
Theo người dân địa phương, từ trước tới nay, nghi can Hai là người hiền lành, chưa có điều tiếng gì ở địa phương, thế nhưng chỉ vì mâu thuẫn bởi lý do hết sức lãng xẹt, Hai đã đang tâm giết hại 4 người dân vô tội.
Theo lời khai ban đầu của nghi can, trưa 2/7, hắn vào hái chanh ở khu vực nhà anh Vi Văn Th. (SN 1987), giẫm lên lúa nhà anh Th. nên giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Việc đôi co giữa hai bên ngày càng gay gắt.
Sau đó, Hai đã lấy con dao đi rừng của anh Th., chém nạn nhân chết tại chỗ. Chị Lê Thị Y. (vợ anh Th.) đang bế con thấy vậy hoảng hốt bỏ chạy. Tên Hai cầm dao đuổi theo chém.
Khi đuổi đến khu vực bờ suối, Hai nhìn thấy bà Viêng Thị Ch., mẹ anh Th. đang tắm nên ra tay sát hại. Sau đó, hắn tiếp tục đuổi theo hai mẹ con chị Y., vung dao chém chết người mẹ và đứa bé chưa đầy 1 tuổi trong vòng tay mẹ.
Tên sát nhân còn "máu lạnh" đến mức, từ khi xảy ra vụ án, Hai vẫn sinh sống bình thường tại địa phương, thậm chí Hai vẫn có mặt trong đám đưa tang các nạn nhân xấu số.
Trước khi bị bắt vào cuối giờ chiều ngày 19/7, nhiều người dân vẫn thấy Hai đi ăn sáng ở trung tâm x