'Quý bà' to gan đánh bạc trước trụ sở công an

'Quý bà' to gan đánh bạc trước trụ sở công an

Chủ nhật, 24/03/2013 | 14:19
0
Những "quý bà" này bị công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai "tóm gọn" vì tội "đánh bạc".

Coi trời bằng vung

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng 15h30' ngày 19/3, cơ quan CSĐT Công an thành phố Biên Hòa qua nắm bắt tình hình địa bàn và thu nhập thông tin từ công an phường Thống Nhất (thành phố Biên Hòa) đã phát hiện nhiều đối tượng là "quý bà" đang tụ tập đánh bài tại nhà của bà Trần Thị Bích Liên (SN 1969, ngụ 176 khu phố 3, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai).

Sau khi bàn bạc kỹ lượng, cơ quan CSĐT tung quân quyết định "tóm gọn" sòng bạc "quý bà" này. Trong lúc đang "say sưa" sát phạt nhau, các "quý bà"  không biết xung quanh trời đất là gì,  cho đến khi lực lượng trinh sát của cơ quan CSĐT ập vào bắt tại chỗ.

Tất cả 27 con bạc đều là nữ giới, đa số đều là dân buôn bán nhỏ, nhưng lại mê bài bạc đến độ quên ăn quên làm. Bước đầu, tại cơ quan điều tra bà Liên khai nhận, vốn là dân buôn bán, trước đây do mê bài nên những chị em làm ăn với nhau tập hợp lại chơi bài uống nước.

Sau đó đánh bài ăn tiền với số lượng mấy chục ngàn nhỏ lẻ. Nhưng cái máu bài bạc thường rất dễ ngấm vào người, nên càng ngày số lượng tiền đánh càng lớn. Thấy các bạn của mình có "nhu cầu đỏ đen" nên bà Liên nghĩ ra cách sẽ "chiêu mộ" những người đam mê cờ bạc lại rồi cho vào nhà mình đóng "doanh trại" luôn để lấy tiền xâu.

Pháp luật - 'Quý bà' to gan đánh bạc trước trụ sở công an

Các đối tượng đang bị giải về đồn công an

Trung bình ít nhất một ngày, bà Liên thu được hơn một triệu tiền xâu. Bà Liên thấy dễ làm ăn lại nhàn nhã nên đã "chăm sóc khách hàng" của mình rất chu đáo, có khi còn đi mua thức ăn và nấu cả mì tôm cho con bạc ăn rồi lấy tiền với giá phải chăng.

Để đảm bảo an toàn cho các con bạc, bà Liên cũng đã "cắt cử" một số người trông coi, thường thì người trông coi cửa là một số phụ nữ cũng mê bài, nên khi ngồi canh cửa chán cũng chạy vào đánh "ké" mấy ván cho đỡ "nghiền". Lúc bị công ăn bắt trên chiếu bạc của các "quý bà" này có gần 60 triệu đồng.

Ngày 21/3, PV Người Đưa  Tin tìm đến ngôi nhà của bà Trần Thị Bích Liên (SN 1969, ngụ số nhà 176B, khu phố 3, phường Thống Nhất) "dư âm" của vụ cờ bạc bị công an triệt phá vào chiều 19/3 vẫn còn hiện hữu.

Thấy PV hỏi về bà Liên, một người hàng xóm chép miệng hỏi: "Cô tìm để chơi bài hả? Cô đừng có mà bài bạc nghe, bà Liên bị công ăn bắt mấy hôm nay rồi. Đàn bà mà bài với bạc để giờ phải bị giam". Người hàng xóm chưa kịp hết câu thì anh Phương, chạy xe ôm gần đó cho hay: "Mấy người phụ nữ đó gan to hơn trời. Ngôi nhà nằm ngay trước công an phường và lại gần trụ sở công an tỉnh mà tổ chức sát phạt nhau những mấy ngày, không bắt mới lạ, đàn bà gì mà bài bạc thấy ớn".

Méo mặt chờ bảo lãnh vợ

Bi hài nhất trong vụ án này là lúc bị bắt các "quý bà bài bạc" đều khóc tu tu như những đứa trẻ. Thời điểm lực lượng trinh sát ập vào, nhiều "quý bà" đã cố gắng trốn chạy nhưng vẫn không thể nào thoát ra được. Nhiều "quý bà" tìm cách vứt tiền ra nền nhà hay bất cứ nơi đâu trong nhà để hòng trốn tội. Nhưng mọi "âm mưu" của các "quý bà" đều bị cơ quan CSĐT phát giác, nên các bà đành cúi đầu bước lên xe chuyên dụng của cơ quan CSĐT để đưa về trụ sở.

Trong vụ án này, có một số đối tượng đang mang bầu nhưng vẫn không chịu lo dưỡng thai đến ngày sinh nở mà vẫn tham gia. Bên cạnh đó, một số "quý bà" mê đánh bài đến độ có thể đánh thâu đêm suốt sáng. Khi đánh hết tiền thì lại gọi điện thoại cho người thân để vay và có người còn được bạn bè "tiếp tế" tận nơi.  Có bà khi chồng gọi điện thoại hỏi ở đâu thì còn nói dối chồng: "Em đang đi lấy hàng, người ta lo làm ăn mà gọi hoài".

Khi PV đang vào cơ quan CSĐT lấy thông tin viết bài thì thấy một người đàn ông trông chất phác hiền lành đứng lóng ngóng, hỏi ra mới biết anh tên Kiên (chồng của một đối tượng trong vụ án). Anh Kiên buồn rầu nói: "Tôi đi hỏi xem vợ tôi có được bảo lãnh không. Cách đây ba ngày, tôi nghe vợ nói đi lấy hàng nhưng lần này thấy vợ đi mãi mà không về, dò hỏi mãi tôi mới biết vợ bị bắt vì tội đánh bài.

Khổ quá cô ạ, vợ tôi mê bài hơn mê chồng, bao nhiêu lần tôi khuyên can mà không chịu nghe. Buôn bán thì đã ế ẩm, chẳng bao giờ đi chợ về mà giúp chồng nấu ăn, hở ra là rủ nhau đánh bài. Giờ hai đứa con còn nhỏ, vợ bị bắt rồi tôi một mình đi làm còn đưa đón con đi học. Tôi không biết phải làm sao, bạn bè hỏi vợ đâu, tôi còn không dám nói cho họ nghe, sợ họ cười cho. Thú thật, tôi cũng mong vợ bị bắt một lần cho tởn đi. Lần này về mà không bỏ được bài thì tôi cũng bỏ vợ luôn, chứ sống với người vợ cờ bạc cả đời không chịu nổi".

Người đàn ông nói xong rồi quay mặt đi, cố giấu giọt nước mắt, không biết còn bao nhiêu ông chồng có những bà vợ bài bạc đang buồn rầu và tức tối khi vợ bị bắt vì tội bài bạc. Nhưng có một điều chắc chắn rằng sau vụ việc đánh bạc này sẽ có nhiều gia đình tan nát, không biết khi ngồi trong trại tạm giam các bà có một lần nghĩ lại về thói đam mê chết người của mình không.Theo tìm hiểu của PV, nhiều "quý bà" tham gia đánh bạc đã bị chồng tuyên bố "từ mặt" và sẽ ly dị nếu còn tái diễn lâu dài.                                  

Mở  rộng điều tra

Chiều 21/3, cơ quan CSĐT Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết: "Khi bị bắt, tất cả đối tượng tham gia đánh bạc đều khóc lóc thảm thiết và tỏ ra rất hối hận. Hiện cơ quan CSĐT vẫn đang tiến hành tạm giữ điều tra các đối tượng trên. Riêng đối tượng Trần Thị Bích Liên (SN 1969, ngụ 176 khu phố 3, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) được cơ quan CSĐT mở rộng điều tra về hành vi "tổ chức đánh bạc"”.  

Tô Hương Sen

Quan chức kiểm tra đảng địa phương đánh bạc xin thôi chức

Thứ 6, 01/02/2013 | 17:30
Sau clip ông Lê Vũ Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Lâm Hà (Lâm Đồng), say sưa sát phạt được tung lên mạng, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Ông Thắng đã xin thôi chức và tự nhận mức kỷ luật cảnh cáo.

Rùng mình theo chân quý bà vượt biên đánh bạc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Nhiều quý bà tìm đủ trăm phương nghìn kế, đổ xô theo cánh đàn ông cầm bạc tỷ đi “du lịch” ở casino. Và cũng từ các casino vùng biên, không ít người đàn bà đã trở thành trắng tay, phải bán đất, bán nhà, thậm chí là gán con.

"Thiên đường” cờ bạc “quý bà” vùng biên (kỳ 2)

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Chỉ cần một lần “tham quan cho biết”, nhiều phụ nữ nông thôn đã biến mình thành con thiêu thân hiến mạng cho chủ sòng. Hầu hết họ đều có chồng giỏi kiếm tiền, giao hết tiền cho vợ mà không mảy may nghi ngờ vợ mình đang tâm bán cả gia đình,lừa chồng dối con nhằm thỏa mãn thú “đỏ đen”.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.