Không chỉ ông bị ông Phạm Văn Khoa (sinh năm 1961, ĐKHKTT tại: xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tố cáo nhận trên 108 triệu đồng để giải quyết việc bị bắt tàu thuyền và lưới cụ trái pháp luật, ông Nguyễn Quốc Tuấn – Cán bộ Ban Tiếp dân thuộc Văn phòng UBND TP.Hải Phòng còn bị nhiều người dân tố cáo lừa đảo trên 500 triệu đồng.
Dân liên tục gửi đơn
Xác nhận với PV, Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng cho biết, không chỉ ông Khoa tố cáo ông ông Tuấn lừa đảo 108 triệu đồng, trong thời gian gần đây, nhiều người dân cũng liên tục gửi đơn tố cáo ông Tuấn nhận hàng trăm triệu đồng.
Từ nguồn tin riêng, PV đã tìm đến nhà bà Vũ Thị Quế (trú tại phường Cát Bi, quận Hải An). Bà Quế cho biết, cuối năm 2012, do có nhu cầu làm GCNQSDĐ, qua quen biết bà gặp ông Tuấn trao đổi, ông Tuấn yêu cầu bà đưa cho ông Tuấn 205 triệu đồng để làm. Sau gần 3 năm không thấy ông Tuấn trả lời, tháng 5/2014, bà Quế làm đơn gửi một số cơ quan chức năng TP. Hải Phòng, ông Tuấn mới chịu mang trả 50 triệu đồng.
Giấy nhận tiền của ông Tuấn
Bà Trịnh Thị Hồng Loan (trú tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) cũng cho biết, do có nhu cầu làm GCNQSDĐ, qua quan hệ quen biết, bà gặp ông Tuấn. Ông Tuấn nói đưa cho 150 triệu để làm. Tin ông Tuấn là cán bộ bà Loan “chồng” đủ tiền cho ông Tuấn, nhưng đến nay việc không xong, tiền không thấy về.
Cũng với chiêu trò nhận làm GCNQSDĐ, tháng 5 và tháng 6/2014, ông Tuấn nhận của bà Đỗ Thị Mai Linh (trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) 70 triệu đồng, nhưng sau đó việc không xong. Còn bà Vũ Thị Thúy Dung (trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền), tháng 8 và tháng 9/2015, bà Dung đưa cho ông Tuấn 100 triệu đồng để ông Tuấn “đi ngoại giao ngoài luồng”, giúp bà Dung mua đất giá rẻ, nhưng đến nay đất không thấy đâu, tiền ông Tuấn vẫn cầm.