Theo thông tin trên báo chí, tính đến thời điểm này, mưa lũ tại Quảng Bình đã làm 18 người chết, 4 người mất tích 13 người bị thương. Hơn 92 ngàn ngôi nhà bị ngập, 56 hộ tốc mái và 18 nhà bị sập hoàn toàn.
Lũ cũng mang đi không biết bao nhiêu lúa, gạo, vốn liếng của hàng ngàn người dân cơ cực. Thứ quý giá còn đọng lại là tình người.
Giữa những ngày buồn thương cho khúc ruột miền Trung, trên mạng lại xuất hiện một bức ảnh cậu bé con cầm ô khóc òa giữa trời mưa lớn khiến mọi người ngạc nhiên.
Khoảnh khắc này được nhiếp ảnh gia trẻ Nguyễn Nhất Duy “bắt” được trong một buổi chiều lang thang Sài Gòn. Sau khi tung lên mạng xã hội bức ảnh xúc động trên và dòng note "Em bé Sài Gòn khóc thương về miền Trung” đã khiến cư dân mạng xúc động.
Tuy nhiên, sự thật đằng sau bức ảnh em bé cầm ô này theo nhiếp ảnh gia Nguyễn Nhất Duy lại hoàn toàn khác.
Theo nhiếp ảnh gia trẻ này kể lại, hôm đó, trời đổ mưa rào. Khi đi ngang qua dưới chân cầu Tân Thuận (Q.7) có bé trai nghịch ngợm chừng 3-4 tuổi bị mẹ bế lên ghe bắt phạt. Vì bị mẹ bắt cầm ô đứng đợi nên bé đã khóc ăn vạ.
Vô tình đi ngang thấy hay nên Nhất Duy đã giơ ống kính lên chụp vội. Vì trời mưa lớn quá nên nhiếp ảnh này cũng chỉ đứng từ xa chụp lại mà không tới hỏi han được gì.
Thời điểm này, nước bên sông cũng ngập. Khi vừa chụp ảnh xong thì nhiếp ảnh này liên tưởng đến cảnh miền Trung đang lũ lụt nên bất giác thấy buồn. Bởi thế, anh cũng mong Sài Gòn cũng chia sẻ bớt phần nào với đồng bào quê hương nên đã đăng tải bức ảnh trên.
Bản thân nhiếp ảnh này cũng không nghĩ rằng, tiếng khóc giữa trời mưa của cậu bé đã phút chốc trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho đông đảo cư dân mạng.
Minh Hà (tổng hợp)