Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Louis van Gaal từng đạt tới nhiều vinh quang nhưng cũng không ít lần phải chịu những tủi hờn đáng quên.
Năm 2003, ông bị Barcelona sa thải do thành tích nghèo nàn của CLB. Trước khi rời đi, “Tulip Thép” triệu tập các cầu thủ vào phòng thay đồ để nói lời chia tay và bất ngờ bật khóc nức nở.
Louis Van Gaal có nhiều năm gắn bó với Barcelona.
Tờ Goal trích lời của cựu hậu vệ Barca - Philippe Christanval: “Van Gaal nói chuyện rồi đột nhiên khóc như một đứa trẻ. Ông ấy có lẽ đã rất tổn thương. Tôi bị chấn động khi nhìn ông ấy khóc. Ông ấy vốn là một người cứng rắn và lạnh lùng, nhưng vào khoảnh khắc đó, mọi thứ đã thay đổi”.
Sau khi rời Barca, Van Gaal gặt hái được nhiều thành công. Mùa giải 2008-2009, cựu HLV MU đưa đội bóng nhỏ bé AZ Alkmaar giành chức vô địch Hà Lan. Một năm sau, Van Gaal thậm chí suýt giành cú ăn ba với Bayern Munich (thua Inter trong trận chung kết Champions League).
Trên cương vị HLV tuyển Hà Lan, nhà cầm quân lão làng đưa đội bóng vào tới bán kết, sau đó giành huy chương đồng World Cup 2014.
Trần Anh
(Theo Goal)