Nắm bắt được tình hình toán cướp, ban chỉ huy tàu chuẩn bị đầy đủ về máy móc, trang thiết bị, con người, phương tiện hậu cần, khẩn trương rời bến sau 30 phút nhận nhiệm vụ.
Anh Phạm Văn Duy - Chính ủy tàu 2002 kể lại: “Khi tàu chuẩn bị xuất bến thì trời đang mưa dông. Lúc này, sóng gió cấp 5 cấp 6, tầm nhìn hạn chế. Tàu CSB nhanh chóng tìm cách xác định vị trí. Sau khi tiến hành lùng sục khoảng 1620 hải lý, chúng tôi đã phát hiện 19 mục tiêu khả nghi, ngay lập tức báo cáo về sở chỉ huy mọi diễn biến tình tiết vụ việc”.
Các cơ quan chức năng thẩm vấn tên Ruslan.
Biết không thể thoát, nhóm cướp biển đã nhanh chóng rời tàu Harmony. Chúng dùng thủ đoạn lẩn trốn bằng thuyền nhỏ, giả dạng làm ngư dân bị lạc, đột nhập vào lãnh thổ Việt Nam.
Tuy nhiên, lực lượng biên phòng Kiên Giang vô cùng tinh ý và phát hiện được thủ đoạn này của bọn chúng.
Trong khi tàu CSB 2002 bắt đầu xuất bến và truy tìm các đối tượng thì khoảng 9h30 cùng ngày, Đồn Biên phòng Thổ Chu thông báo có 1 xuồng chở 8 người nước ngoài đi đánh cá và bị trôi dạt vào đảo Thổ Chu.
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhận định, rất có thể các đối tượng này là toán cướp biển nên đã phối hợp với Đồn Biên phòng Thổ Chu tiến hành đấu tranh lấy lời khai ban đối với nhóm người nghi vấn.
Cảnh sát biển dẫn độ tên cướp biển về vùng 4
Tại cơ quan điều tra, băng cướp tìm cách chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ rõ ràng và lập luận đanh thép của LL Cảnh sát biển, đám ngư dân người nước ngoài "lộ nguyên hình" là những tên cướp biển hung ác.
Toán cướp biển khai nhận, chúng chính là thủ phạm gây ra vụ cướp táo tợn trên tàu MT Orkim Harmony ngày 11/6. Quá trình khai thác thông tin, cơ quan điều tra xá