Nếu để lựa chọn một nơi để tham quan và nghỉ ngơi, Huế là một địa điểm mà bạn không thể bỏ qua. Huế có thể nói là địa danh của những khu vui chơi và nơi đây được ví như “thiên đường ẩm thực”, món ngon thì nhiều mà giá cả lại quá rẻ so với nhiều vùng miền khác.
Sau khi thưởng thức món cơm hến, bạn hãy ghé tới quán Chè Hẻm – nơi được mọi người truyền nhau rằng nếu không ăn chè ở đây thì sẽ “hối hận cả đời”. Sở dĩ có tên gọi là chè Hẻm vì quán nằm bên trong một hẻm nhỏ, tuy không quá rộng nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Khách đến đây có thể thưởng thức tất cả các loại chè theo yêu cầu với giá cả rất phù hợp: 7 ngàn đồng một cốc.
Chủ quán chè cho biết, món chè được yêu cầu nhiều nhất ở đây là chè bột lọc bọc thịt quay. Hẳn là tên món chè này khiến cho bạn cảm giác rất kỳ lạ. Chè vốn là thức đồ ngọt, lại được ăn cùng thịt quay, giống như việc ăn một thứ đồ ngọt kết hợp với mặn – hai hương vị đối lập nhau. Tuy nhiên, hương vị mà thức chè này đem lại vô cùng thú vị, đặc biệt là với những ai ưa khám phá những món ngon thì không thể bỏ qua mòn chè này.
Sự kết hợp giữa vị ngọt của chè bột lọc và vị mặn của heo quay khiến bạn không thể quên được.
Có thể bạn chỉ thích vị mềm, dai của trân châu hay thích vị giòn mặn của thịt heo quay, thế nhưng việc kết hợp giữa hai loại đồ ăn trái ngược này lại có sức hấp dẫn rất lớn. Vỏ bột lọc mềm, dai hòa cùng vị mặn mặn của thịt heo, bên cạnh đó là nước chè ngọt lịm kèm gừng tươi đem lại một cảm giác vô cùng thú vị cho người thưởng thức.
Ở quán chè Hẻm, các cốc chè được xếp lần lượt trên bàn, ai gọi là chỉ cần cho thêm nước chè vào và bê ra là dùng luôn. Mỗi người một việc, người thì thái hoa quả, người nặn bột, người xếp cốc, người đổ chè, luôn chân luôn tay không ngừng nghỉ vì quán quá đông khách.
Khi đến quá