Mourinho lại kêu khổ
Trả lời họp báo trước trận bán kết lượt về Europa League với Celta Vigo đêm nay, Mourinho nói rằng đây là cuộc so tài quan trọng bậc nhất của mùa giải. Ông muốn giúp MU lần đầu tiên giành chức vô địch giải đấu này. Nhà cầm quân người Bồ, bên cạnh đó, tiếp tục kêu khổ về chuyện nhân sự.
“Chúng tôi phải thi đấu 17 trận trong 7 tuần với 16 cầu thủ. Đó là điều không thể. Tôi có 8 sự thay đổi trước Arsenal là vì thế. Quyết định đơn giản và bắt buộc.
Đội mất 4 trụ cột trong 1 tuần là Smalling, Jones, Rojo và Ibra. Sau đó, những người đóng thế cũng chấn thương. Tôi chẳng liều mạng hay đánh bạc gì cả khi đấu Arsenal với đội hình 2. Tình thế khách quan buộc phải làm vậy”, Mourinho nói.
Rooney ra điều kiện với Mourinho
Wayne Rooney nói rằng, anh sẽ ở lại Old Trafford vào mùa bóng tới, nhưng chỉ khi được thi đấu thường xuyên. Mùa này, cầu thủ 31 tuổi được Mourinho sử dụng rất ít và dự kiến rời đi trong kỳ chuyển nhượng hè tới.
Phát biểu mới nhất, anh cho biết: “Tôi đã ở MU 13 năm và tôi muốn tiếp tục được chơi bóng tại đây. Tôi phải tập luyện chăm chỉ và cố gắng nắm bắt lấy cơ hội của mình.
Thời gian qua, tôi đã không được ra sân nhiều như bản thân mong muốn. Nhưng bóng đá là thế, và thử thách vẫn luôn đến trong sự nghiệp của mỗi người”.
2 sao Man City bị cựu HLV Liverpool “dụ dỗ”
Rafa Benitez mới đây đã cam kết tương lai với Newcastle, sau khi giúp đội bóng này lên chơi ở Premier League mùa tới. Theo nhiều nguồn tin, ông được chu cấp 100 triệu bảng để nâng cấp đội hình. 2 cái tên đầu tiên mà cựu HLV Liverpool để mắt là bộ đôi cầu thủ người Brazil, thuộc biên chế Man City - Fernando và Eliaquim Mangala.
Fernando không được Pep trọng dụng. Anh mới ra sân 12 lần ở NHA mùa này và còn khoảng 2 năm hợp đồng. Sự ra đi của Fernando gần như chắc chắn chẳng làm ảnh hưởng tới sức mạnh của Man xanh.
Trong khi đó, Mangala đang được cho Valencia mượn. Cầu thủ này không có điều khoản ở lại Tây Ban Nha. Giá của Mangala dự kiến không rẻ, bởi Man City muốn thu lại một số tiền đáng kể, sau khi mất tới 42 triệu bảng mua anh năm 2014.
Arsenal duyệt chi 25 triệu bảng cho ngôi sao 9x
Arsenal đang để mắt tới tiền vệ trẻ đầy tài năng của Monaco - Thomas Lemar. Dù mới 21 tuổi, nhưng Lemar là nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Leonardo Jardim, đưa đội bóng xứ Công quốc vào tới bán kết Champions League vừa qua.
Monaco muốn giữ sao trẻ ít nhất thêm 1 mùa, nhưng khoản tiền tới 25 triệu bảng mà Arsenal đưa ra được cho là sẽ khiến họ xao lòng.
Mùa này, Thomas Lemar đã ra sân 46 lần cho Monaco và ghi được 12 bàn.
Trần Anh