Thầy cũ Messi nuốt lời vì ĐT Thái Lan
Báo giới Thái Lan đưa tin, Liên đoàn bóng đá nước này (FAT) đã nhận được hồ sơ xin ứng cử dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, kế nhiệm Kiatisuk của Frank Rijkaard - cựu danh thủ nổi tiếng thế giới.
Tổng thư ký FAT – ông Pisan Judilok đã xác nhận, đồng thời khẳng định quyền quyết định vẫn đang được Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang và trưởng tiểu ban kỹ thuật của FAT Witthaya Laohakul bỏ ngỏ:
“Chúng tôi đã nhận được bản lý lịch của HLV Frank Rijkaard, ông ấy ứng cử vào vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia.
Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang và trưởng tiểu ban kỹ thuật của FAT Witthaya Laohakul hiện rất bận rộn với kế hoạch tìm người dẫn dắt đội tuyển. Họ sẽ là những người có tiếng nói sau cùng”.
Rijkaard từng làm HLV ĐT Hà Lan, CLB Sparta Rotterdam (Hà Lan), CLB Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ). Gần đây nhất là ĐT Saudi Arabia. Đáng chú ý, năm 2014, ông từng tuyên bố giã từ sự nghiệp huấn luyện ở tuổi 51, trên tạp chí Holandesa VI: “Tôi sẽ chuyển sang một nghề khác và nó sẽ không phải làm việc nhiều như một huấn luyện viên. Trước đó tôi cũng không hề có ý định theo đuổi nghề này cho đến năm 60 tuổi. Tôi cảm thấy biết ơn về những gì mà mình đã có và bây giờ tôi thích làm những việc khác”.
Đỉnh cao trong sự nghiệp huấn luyện của Frank Rijkaard là chức vô địch Champions League năm 2006 cùng Barcelona. Khi còn thi đấu, ông cũng khoác áo nhiều đội bóng nổi tiếng, điển hình là Ajax hay AC Milan.
Hiện, trong danh sách ứng cử viên đội tuyển Thái Lan có rất nhiều tên tuổi lớn, như Zico (Brazil), Alajandro Sabella (Argentina), và cả cựu HLV Leicester City Claudio Ranieri (Italia).
Mourinho mỉa mai học trò sau trận hòa với Anderlecht
MU mới để Anderlecht cầm hòa đáng tiếc trong trận lượt đi tứ kết Europa League. Dẫn bàn khá sớm và nắm thế chủ động, nhưng họ để đối thủ san bằng tỉ số vào phút 86.
Sau trận, Mourinho ám chỉ một vài cầu thủ chơi cẩu thả, lối tấn công của đội mang tính nửa vời. Ông nói:
“Tôi có thể nói về các cầu thủ MU trong trận đấu này là vô cùng cẩu thả. Tôi nghĩ họ cần phải thi đấu nghiêm túc và có trách nhiệm hơn.
Có quá nhiều pha tấn công nửa vời. Lẽ ra chúng tôi phải kết thúc trận đấu sớm, chúng tôi có quá nhiều cơ hội, có quyền kiểm soát toàn sân. Suốt trận đấu, các cầu thủ đưa ra quá nhiều quyết định tồi, xử lý bóng kém và chỉ một sai lầm chúng tôi đã phải trả giá”.
Trần Anh
(Tổng hợp)