Mourinho phân trần
Rạng sáng nay, 17/3 theo giờ Việt Nam, MU đã vượt qua Rostov với tỉ số 1-0 trong trận lượt về vòng 1/8 Europa League.
Là đội nắm quyền chủ động, nhưng mãi đến phút 70, Quỷ đỏ mới cụ thể hóa được ưu thế với pha lập công của Mata. Đáng chú ý, ngay sau tình huống này, Mourinho khiến tất cả phải chú ý với hành động “dị”.
Nhận thấy Marcos Rojo có dấu hiệu xuống sức, Người đặc biệt đã không ngần ngại… bóc chuối và đưa cho Ashley Young đang khởi động ngoài đường piste. Sau đó, tiền vệ người Anh nhanh chóng “tiếp thực phẩm” cho Marcos Rojo.
Cầu thủ người Argentina đã ăn ngon lành quả chuối ,bất chấp những đồng đội vẫn còn đang thi đấu. Nhiều khán giả tại Old Trafford đã bật cười, số khó tính thì cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng đối thủ cũng như người hâm mộ.
Kết thúc trận đấu, Mourinho phân trần: “Tôi đã từng nhiều lần mệt mỏi và tôi biết cơ thể mình cần gì. Cậu ấy (Rojo) đã yêu cầu một trái chuối, tình huống đấy chẳng đáng buồn cười chút nào cả.
Chúng ta cần phải tôn trọng thể trạng của mỗi cầu thủ. Man Utd luôn chiến đấu đến ngưỡng cao nhất của mình và đó là những gì chúng ta cần phải làm”.
Nín thở chờ tứ kết cúp C1
18h chiều 17/3 (giờ Việt Nam), lễ bốc thăm tứ kết Champions League sẽ được diễn ra. Tại vòng 8 đội này, kể cả cùng quốc gia, cùng giải đấu cũng có thể chạm mặt nhau. Tất cả phụ thuộc vào lá thăm may rủi. Vì thế, người hâm mộ đang chờ đợi những kịch bản bất ngờ.
Một bộ phận giới mộ điệu trông chờ màn đại chiến El Clasico giữa Barca và Real Madrid. Nếu như điều này trở thành sự thật, nghĩa là chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần (12/4 – 23/4), hai “ông lớn” của bóng đá Tây Ban Nha sẽ chạm trán nhau tới 3 lần ở Champions League lẫn La Liga.
Cặp đấu Barca – Bayern cũng đặc biệt hấp dẫn. Cả hai đều theo đuổi trường phái tấn công quyến rũ, lại sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình.
Trận derby nước Đức giữa Bayern và Dortmund hay “cuộc chiến không cân sức” Leicester – Real cũng là hai trong những viễn cảnh đáng để trông ngóng.
Trần Anh
(Tổng hợp)