Công Phượng khoe khéo
Không lâu sau khi tỏa sáng giúp HAGL đánh bại XSKT Cần Thơ, Công Phượng đã chia sẻ cảm xúc lên trang facebook cá nhân. Anh đăng hình bản thân dơ 2 ngón tay kèm theo chú thích 2 quả bóng (ám chỉ đã ghi 2 bàn).
Các fan hâm mộ đã nhanh chóng vào ủng hộ thần tượng. Họ dành cho Công Phượng hơn 29 nghìn lượt ‘like’ cùng hơn 500 lượt bình luận.
Đáng chú ý, dù ở tận Hàn Quốc, Lương Xuân Trường vẫn không quên dõi theo Công Phượng cùng những người đồng đội cũ. Tiền vệ người Tuyên Quang cũng vào ủng hộ đội trưởng của HAGL. rnrn rnrn //
HAGL giống… Chelsea
HAGL cuối cùng cũng đã có chiến thắng đầu tiên ở V.League 2017 khi đè bẹp XSKT Cần Thơ 3-0 trên sân nhà Pleiku (chiều 12/2) với cú đúp của đội trưởng Công Phượng và bàn còn lại thuộc về công của Văn Thanh.
Trước câu hỏi của phóng viên rằng, liệu sơ đồ 3-5-2 mà ông đang áp dụng có lỗi mốt, ông Tuấn ví von: “Không phải là lỗi mốt mà chúng tôi xây dựng lối chơi dựa trên việc nghiên cứu các đối thủ. Ví dụ như CLB Chelsea, lúc đầu họ đá với 4 hậu vệ và thua liên tục. Họ buộc phải thay đổi và bây giờ lối đá của họ cũng là 3 trung vệ. HAGL cũng vậy, chúng tôi đã thay đổi để có được kết quả tốt hơn”.
SLNA sẽ làm đơn khiếu nại trọng tài sau trận thua Quảng Nam
Ngay sau khi trận đấu giữa SLNA – Quảng Nam kết thúc, HLV Nguyễn Đức Thắng đã nói rằng đội bóng xứ Nghệ sẽ làm đơn khiếu nại trọng tài về tình huống dẫn đến bàn thua thứ ba của đội nhà. Nhà cầm quân này cho biết:
“Không phải vì SLNA thua mà tôi phản ứng nhưng với góc quan sát thuận lợi, tôi cho rằng tình huống này Thiago đã phạm lỗi với Nguyên Mạnh và đáng nhẽ trọng tài cần cắt còi trước khi tiền đạo Claudecir dứt điểm. Tôi khá bất ngờ và bức xúc. Chúng tôi sẽ làm đơn khiếu nại về quyết định của trọng tài Nguyễn Trung Kiên vì đây là sai lầm khó bỏ qua này”.
Tiết lộ lý do Juan Mata ném giày ăn mừng
Tiền vệ Juan Mata sau khi ghi bàn vào lưới Watford đã có một màn ăn mừng khá kỳ quặc, đó là tháo và ném chiếc giày của mình lên không trung. Hành động này lập tức đã gây nên sự tò mò rất lớn. Theo lý giải của tiền vệ người Tây Ban Nha:
“Trong lúc ghi bàn cho Manchester United, giày của tôi đã bị tuột. Chính vì thế, tôi quyết định cởi ra và ném lên không để ăn mừng. Tôi nghĩ đó sẽ là một màn quảng cáo tốt cho adidas".
Trần Anh
(Tổng hợp)