Tin lời 'thầy địa' cả trăm người đập phá lăng mộ

Tin lời 'thầy địa' cả trăm người đập phá lăng mộ

Thứ 5, 07/11/2013 | 15:29
0
Sau nhiều cái chết của thanh niên trong thôn khi đi làm ăn xa, một “thầy địa” phán đó là hậu quả của việc xây lăng mộ trúng vào long mạch của làng.

Trong 3 ngày (từ 4 - 6/11) hàng trăm lượt người dân thôn Thuận Hòa (xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đổ xô ra khu nghĩa địa Cồn Bần của thôn để đào phá thanh thần (lăng mộ xây dựng sẵn cho người cao niên trước khi qua đời) vì nghi bị xây trên long mạch của làng khiến con dân trong làng chết oan, phụ nữ ngoại tình…

Xã hội - Tin lời 'thầy địa' cả trăm người đập phá lăng mộ

Hàng trăm người dân đổ xô ra phá thanh thần nghi có long mạch bị trấn yểm.

Từ câu chuyện hoang đường

Theo người dân địa phương, thời gian gần đây có 4 thanh niên trong thôn đi làm ăn xa bỗng dưng bị chết vì tai nạn, bệnh tật. Dân trong làng càng xôn xao hơn khi sau cái chết của anh Nguyễn Đ. (32 tuổi) có ông “thầy địa” phán mọi chuyện xui xẻo, chết chóc của dân trong làng xuất phát từ một lăng mộ xây sẵn ở cuối thôn Thuận Hòa. Theo “thầy địa” này phán, khu lăng mộ này do người ngoài làng đến xây dựng “trúng” vào long mạch của làng, dưới quách có “yểm” con rùa vàng đang đè long mạch, nên làng ăn ở không yên, gái thì ngoại tình, thanh niên chết bất đắc kỳ tử”…

Bà Nguyễn Thị Phàm, 74 tuổi, dân thôn Thuận Hòa nói: “Cả làng đều đồn người ta xây lăng trúng long mạch của làng nên con dân trong làng bị bề trên quở trách, “bắt chết”. Dân làng ở đây người bị điên nhiều lắm, người thì chết trẻ, con gái đi ngoại tình. Dân trong làng, trong xã lo dữ lắm, nên mới kéo nhau lên nghĩa địa phá lăng đó. Xã ra can, nhưng dân làng vẫn đào… vì đây là long mạch, làng tui oan ức nên ra đập thôi. Để cái thanh thần này tồn tại làm tội cho dân làng lắm…”.

Cả trăm người đập phá lăng mộ

Tin lời “thầy” phán, dân làng kéo lên nghĩa địa đào bới lăng mộ và điều trùng hợp xảy khi đào tới đáy quách xây sẵn người dân phát hiện có nhiều tấm gạch men màu vàng… đúng như lời “thầy địa” phán. Thêm vào đó, lúc đào sâu lại có nước ngầm phun lên nên dân làng càng “tin” lời “thầy” vì cho rằng “rùa vàng đè trúng long mạch của làng”. Liền sau đó, trong 3 ngày (từ ngày 4 - 6/11), hàng trăm lượt người của làng này đổ xô lên nghĩa địa tập phá tan tành ngôi lăng mộ được xây dựng bề thế (dài 12m, rộng 8m, cao 3m).

Ông Nguyễn Văn Đáng, trưởng thôn Thuận Hòa, cho biết lăng mộ này là do một người tên Long (quê ở xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) là thông gia của ông Nguyễn Dũng (thôn Thuận Hòa) đứng ra xây dựng cách đây 2 năm làm chỗ an nghỉ khi qua đời. “Trước đây khi ông Long mua mâm cau trầu rượu đến xin làng làm một thanh thần để chôn cất khi cuối đời và ủng hộ thôn 10 triệu đồng. Giờ đã trả lại tiền cho ông Long, nhưng dân thì nghe theo tin đồn nhảm nhí đổ lỗi cho cái thanh thần này. Nếu như mình cương quyết ngay từ đầu thì ông Long đã không làm, nhưng bây giờ để họ làm cả 2 năm nay rồi lại đổ lỗi cho họ. Cả 3 ngày nay dân đổ xô ra phá thanh thần. Sau 3 ngày đào lên thì có rùa đâu, toàn gạch men màu vàng. Sáng 6/11, xã đã họp dân, các ban ngành đoàn thể phụ nữ. Vận động dân để dân hiểu. Đừng tin lời đồn mà gây hại đến làng quê”.

Xã hội - Tin lời 'thầy địa' cả trăm người đập phá lăng mộ (Hình 2).

Ông Ngô Quang Thảo, Trưởng công an xã Hương Phong.

Trưởng công an xã Hương Phong, ông Ngô Quang Thảo xác nhận những ngay qua đã có hàng trăm người kéo lên nghĩa địa để đào phá thanh thần. Theo ông Thảo, vụ việc xuất phát từ việc trước đây ông Long có xin làng xây thanh thần nhưng làng không đồng ý, nhưng ông cũng xây cả thanh thần và cái quách. Gần đây trong thôn lại có 4 thanh niên đi làm ăn xa chết do tai nạn, bệnh tật… nên dân làng cho rằng ông Long “trấn yểm” long mạch của làng nên đào phá lăng mộ.

“Giờ xử lý cũng rất khó, vấn đề là để an dân. Để cho họ thỏa mãn vấn đề tâm linh. Cuối cùng, chúng tôi hoàn toàn không thấy long mạch nào cả. Còn rùa vàng như dân đồn hoàn toàn không có, chỉ có khoảng 20 tấm gạch men sứ”, ông Thảo nói.

Trao đổi với PV, chủ tịch xã Hương Phong, ông Trần Viết Chức khẳng định: “Hoàn toàn không có chuyện “trấn yểm long mạch” cuối làng ở nghĩa địa khiến con em trong làng chết oan ức, phụ nữ ngoại tình. Tất cả những cái chết gần đây cho thấy, những thanh niên đi làm ăn xa chết do tai nạn, bệnh tật đó chỉ là trường hợp trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Còn trong làng hoàn toàn không có phụ nữ ngoại tình…”.

Theo Khám phá

Vụ bắt 'nhà tâm linh': Ai đã 'chống lưng' cho 'cậu Thủy'?

Thứ 5, 07/11/2013 | 08:49
Từng bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Khi cơ quan công an bắt giữ vợ chồng "cậu Thuỷ", người dân địa phương đã hiếu kỳ kéo đến xem dài tới cả cây số

Bí ẩn tâm linh: Liệt sĩ... đi tìm liệt sĩ

Thứ 2, 04/11/2013 | 13:06
Tôi vốn là người theo trường phái duy vật, nhưng những câu chuyện về tìm hài cốt liệt sĩ bằng ngoại cảm thì từ lâu tôi đã được biết và được nghe kể lại qua bạn bè và đồng nghiệp. Những lúc ấy, tôi lại trăn trở một điều: "Mình có nên đi tìm anh ruột hy sinh bằng phương pháp ngoại cảm không?".

'Nhà tâm linh' vẫn được Ngân hàng tin tưởng

Thứ 4, 30/10/2013 | 14:28
Dù “cậu Thủy” bị bắt, kết quả tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị không được công nhận, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP) cho biết vẫn tin tưởng "nhà tâm linh" này.

Những câu chuyện tâm linh huyễn hoặc của giới nghệ sĩ

Thứ 5, 10/10/2013 | 10:23
Những câu chuyện về cõi tâm linh mà giới văn nghệ sĩ trải qua lần đầu tiên được chia sẻ khiến không ít người ngỡ ngàng. Phải chăng cõi tưởng như hư vô ấy là có thật và vẫn song hành cùng chúng ta?

Giàu nghèo và tâm linh

Thứ 2, 16/09/2013 | 09:36
Có hai loại giàu nghèo ở đời, giàu nghèo về vật chất (thứ mà đa phần nhân loại bàn tới) và giàu nghèo về tâm linh.

Linh vật ngoại lai tràn lan trong đời sống tâm linh người Việt

Thứ 6, 23/08/2013 | 13:59
Sự lấn át của văn hóa ngoại lai thể hiện rõ nét và nhan nhản qua các linh vật mà người dân đang sử dụng để tạo dựng phong thủy cho chùa chiền, nghĩa trang, doanh nghiệp, nhà cửa...

Chiếc vòng tâm linh của người Vân Kiều

Chủ nhật, 07/07/2013 | 14:08
Bao đời nay người Vân Kiều ở phía tây Quảng Bình luôn giữ tinh thần phóng khoáng, sẵn sàng nhường cơm áo với người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Duy có một tín vật họ chỉ sẻ chia với người trong nhà, đó là chiếc vòng mã não.

Vụ bắt 'nhà tâm linh': Ai đã 'chống lưng' cho 'cậu Thủy'?

Thứ 5, 07/11/2013 | 08:49
Từng bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Khi cơ quan công an bắt giữ vợ chồng "cậu Thuỷ", người dân địa phương đã hiếu kỳ kéo đến xem dài tới cả cây số

Bí ẩn tâm linh: Liệt sĩ... đi tìm liệt sĩ

Thứ 2, 04/11/2013 | 13:06
Tôi vốn là người theo trường phái duy vật, nhưng những câu chuyện về tìm hài cốt liệt sĩ bằng ngoại cảm thì từ lâu tôi đã được biết và được nghe kể lại qua bạn bè và đồng nghiệp. Những lúc ấy, tôi lại trăn trở một điều: "Mình có nên đi tìm anh ruột hy sinh bằng phương pháp ngoại cảm không?".

'Nhà tâm linh' vẫn được Ngân hàng tin tưởng

Thứ 4, 30/10/2013 | 14:28
Dù “cậu Thủy” bị bắt, kết quả tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị không được công nhận, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP) cho biết vẫn tin tưởng "nhà tâm linh" này.

Những câu chuyện tâm linh huyễn hoặc của giới nghệ sĩ

Thứ 5, 10/10/2013 | 10:23
Những câu chuyện về cõi tâm linh mà giới văn nghệ sĩ trải qua lần đầu tiên được chia sẻ khiến không ít người ngỡ ngàng. Phải chăng cõi tưởng như hư vô ấy là có thật và vẫn song hành cùng chúng ta?

Giàu nghèo và tâm linh

Thứ 2, 16/09/2013 | 09:36
Có hai loại giàu nghèo ở đời, giàu nghèo về vật chất (thứ mà đa phần nhân loại bàn tới) và giàu nghèo về tâm linh.

Linh vật ngoại lai tràn lan trong đời sống tâm linh người Việt

Thứ 6, 23/08/2013 | 13:59
Sự lấn át của văn hóa ngoại lai thể hiện rõ nét và nhan nhản qua các linh vật mà người dân đang sử dụng để tạo dựng phong thủy cho chùa chiền, nghĩa trang, doanh nghiệp, nhà cửa...

Chiếc vòng tâm linh của người Vân Kiều

Chủ nhật, 07/07/2013 | 14:08
Bao đời nay người Vân Kiều ở phía tây Quảng Bình luôn giữ tinh thần phóng khoáng, sẵn sàng nhường cơm áo với người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Duy có một tín vật họ chỉ sẻ chia với người trong nhà, đó là chiếc vòng mã não.