Vụ việc anh Lê Văn Ng. (SN 1977) bị bố đẻ là Lê Văn Ngoạn (SN 1942, trú tại thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) dùng dao đâm dẫn đến tử vong vào ngày 27/11.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã tìm đến thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc để tìm hiểu thông tin. Người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng và cho hay, sự việc xảy ra quá nhanh không thể đến can ngăn kịp thời nên mới xảy ra vụ việc đau lòng.
Được biết, sau khi lập gia đình , 4 con trai của ông Ngoạn chịu khó làm ăn nên mua được đất ở gần ngoài đường quốc lộ sau đó làm nhà để tiện cho việc làm ăn. Tất cả các con trai của ông đều sống gần nhau. Do ở gần chợ, vợ chồng anh Ng. mở một cửa hàng nhỏ để buôn bán.
Gia đình tiến hành tổ chức tang lễ cho nạn nhân xấu số Ng.
Chị Đ. T. L., người dân sống tại địa phương cho biết, bà Đ. – mẹ của Ng. bị tai biến hơn một năm và phải nằm liệt giường. Trước đó, bà Đ. được các con đón về nhà riêng chăm sóc. Thời gian gần đây, bà Đ. lại trở về nhà sống.
Trước khi xảy ra án mạng, ông Ngoạn thường xuyên đi sang nhà con trai út tên Lê Văn Th. chửi bới. Đến ngày 27/11, ông Ngoạn lại tiếp tục đi xe đạp đến nhà con trai nên đã lời qua tiếng lại với con trai thứ 3 tên là Lê Văn Ng.
Không ngờ trong lúc đứng ra khuyên can bố thì Lê Văn Ng. (anh trai Th. – PV) bị bố đâm tử vong. Theo lời người dân, có thể ông Ngoạn nghĩ rằng anh Th. bênh vực em nên mới ra tay như vậy.
Một người dân cho biết, ông Ngoạn đòi các con trai một khoản tiền để chăm sóc mẹ. Nhưng các con của ông chỉ đưa đủ để mẹ sinh hoạt thường ngày vì sợ ông lại nướng hết vào các trò đỏ đen.
Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã thông tin, vào khoảng 8h ngày 27/11, tại thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã xảy ra một vụ án mạng.
Theo