Đâm thấu tim bà chủ chăn vịt
Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 16/1 tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Được biết, anh Nguyễn Đắc Liên (SN 1976, tên gọi ở nhà là Hiện, ở thôn Đa Ngư, xã Tân Trào) dựng một túp lều bằng bạt ở ngoài cánh đồng để chăn đàn vịt.
Cách đây vài ngày, gần nửa non đàn vịt nhà anh Liên nhập đàn sang nhà chị Phạm Thị O. Thấy vậy, vợ chồng anh liền sang lán nơi chị O. để nói chuyện và xin tách giúp số vịt con đó giúp gia đình nhưng bất thành.
Bực tức, anh Liên đã cầm dao bầu sang lán nhà chị O. để nói chuyện. Hai bên lời qua tiếng lại với nhau. Trong cơn nóng giận, Liên vung dao đâm liên tiếp vào ngực chị O., khiến chị choáng váng ngã gục xuống dưới đất ở gần cầu ao ngay trước cửa lều bạt.
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Gây án xong, Liên bỏ chạy men theo con đê sau đó đi qua phà sang nhà bố vợ ở xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng ẩn náu.
Về phần chị O., do bị đâm hai nhát chí mạng vào người nhưng chị vẫn cố gượng lấy chiếc điện thoại gọi cho con trai Đặng Quân Nh. bảo “mẹ bị vợ chồng nó đâm ở ngoài đồng”. Nghe thấy vậy, Nh. chạy ra thì nhìn thấy mẹ đang nằm ở dưới đất gần chỗ cầu gỗ để múc nước ngay trước cửa túp lều.
Cũng trong lúc này, ông Nguyễn Văn Sang – Trưởng thôn Đa Ngư đang ở nhà văn hóa của thôn và nhận được tin báo liền chạy ra ngay. Ông Sang cho biết: Vào khoảng 16h30 ngày 16/1, ông nhận được tin báo nên đã ra ngoài lều chăn vịt ở ngoài cánh đồng của chị O. Ra đến nơi, ông nhìn thấy cháu Nh. ôm chặt mẹ vào lòng rồi bảo “nó đâm mẹ cháu chết”.
Bố cháu đang chạy về nhà thuê xe. Lúc này, chị O đã rất yếu. Qua kiểm tra, chị O bị 2 vết đâm ở ngực, mỗi vết dài chừng 4 – 5cm. Nhưng do trời rét, chị mặc nhiều áo nên xung quanh vết đâm không bị chảy máu ra ngoài.
Khô