Nhà hàng được bảo vệ nghiêm ngặt, có người dùng bộ đàm trao đổi để khi có biến thì sẵn sàng bắt quả tang hành vi sai phạm của nhà hàng này, các trinh sát đã phải mật phục rồi bất ngờ khống chế bảo vệ tước bộ đàm để người này không thể báo động được vào bên trong.
Tiếp viên ăn mặc hở hang trong quán karaoke.
Theo thông tin trên tờ Công an TPHCM, tối 30-12, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn Hóa - Xã Hội TP.HCM (Đoàn 1) phối hợp với công an Q.3 bất ngờ ập vào nhà hàng Hy Vọng Xanh nằm trong con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng 8 (P.6, Q.3) phát hiện nhiều tiếp viên ăn mặc hở hang.
Những tiếp viên này đều đang phục vụ các vị khách người Hàn Quốc.
Cụ thể, thời điểm đoàn kiểm tra ập vào, bên trong nhà hàng có hàng chục chân dài ăn mặc mát mẻ, khiêu dâm đang ngả ngớn phục vụ cho các quý ông người Hàn Quốc trong phòng karaoke.
Bên cạnh đó, một số nữ tiếp viên khác đang đứng chờ phục vụ thấy đoàn kiểm tra đến nên chạy ngược lên sân thượng trốn vào phòng để thay đồ.
Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện nhà hàng này tổ chức kinh doanh dịch vụ karaoke nhưng không có giấy phép. Để qua mắt cơ quan chức năng, những dàn máy được giấu kín dưới sàn ghế sofa một cách hết sức tinh vi.
Ngoài ra, nhà hàng này trang bị bộ đàm cho bảo vệ để khi thấy đoàn kiểm tra đến thì cảnh báo cho bên trong tẩu tán các hành vi sai phạm nhằm đối phó với các cơ quan chức năng.
Cuối buổi kiểm tra, Đoàn liên ngành đã niêm phong, tạm giữ nhiều dàn karaoke, bộ đàm…
Theo cán bộ đoàn kiểm tra liên ngành, nhà hàng Hy Vọng Xanh gồm 6 lầu, trong đó có 12 phòng VIP. Dù bên ngoài treo bảng hiệu là nhà hàng phục vụ ăn uống nhưng tại các phòng VIP trên lầu các tiếp viên được yêu cầu ăn mặc