Vào khoảng 16h chiều 5/5, tại Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC), có khoảng 60 thành viên là gia đình, người thân của 34 ngư dân trên chiếc tàu câu mực QN 95959 TS bị tàu lạ đâm chìm vào nửa đêm ngày 3/5. Họ từ vùng biển xứ Quảng ra Đà Nẵng từ lúc 2 giờ chiều, vừa lo lắng, mệt mỏi nhưng hạnh phúc vì toàn bộ thuyền viên gặp nạn đều sống sót sau vụ việc.
Sau gần 2 ngày trời lưu lạc trên biển, toàn bộ 34 ngư dân đã được tàu cứu hộ SAR 412 đưa về bờ an toàn. Ngồi trên bờ, chị Trịnh Thị Minh Nguyệt (trú Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam) đưa ánh mắt xa xăm về phía ngoài cầu cảng. Suốt mấy ngày nay, chị Nguyệt đứng ngồi không yên sau khi nhận được tin chiếc tàu câu mực gặp nạn trên biển.
Ngồi chia sẻ cùng PV báo Người Đưa tin bên bờ cảng, chị Nguyệt cho biết: “Chiếc tàu đi biển cũng được khoảng 2 tháng 3 ngày thì gặp nạn. Lúc nhận tin, tôi như ngồi trên lửa, bởi trên tàu có cả chồng và con trai tôi là anh Võ Văn Hội (SN 1968) và Võ Thanh Phương (SN 1991, cùng trú Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam). Lúc nghe thuyền chìm, 5 người rơi xuống biển, tôi cũng thót tim. Nhưng may mắn được tàu bạn cứu hộ, nên tất cả mọi người an toàn”.
Chị Nguyệt (phải) có chồng và con trai trên con tàu câu mực bị tàu lạ đâm chìm đêm 3/5
“Đến khoảng 6 giờ sáng ngày hôm qua (4/5), hai cha con anh Hội mới gọi điện thoại từ tàu về, mà tôi mừng rớt nước mắt. Đứng cạnh tôi cũng có không ít chị em, vợ con, người thân cũng đứng ngồi không yên. Dù tàu mất, toàn bộ hải sản đánh bắt, ngư lưới cụ đều chìm xuống biển, tôi và mọi người đều chẳng lo. Còn mạng người là mừng lắm rồi, chứ còn đòi hỏi gì hơn nữa" - chị Nguyệt nói.
Chị Nguyệt cho biết thêm: "Năm ngoái, tàu từng chết máy, rồi phải nhờ tàu cứu hộ kéo vào Nha Trang (Khánh Hòa). Năm nay, tàu còn bị đâm chìm, tiền mất, tật mang. Chúng tôi đi biển để