Vào công viên chơi bị xua đuổi nếu không gọi đồ uống!
Tin tức từ đường dây nóng gọi đến báo điện tử Người Đưa Tin, nhóm PV đã được cử về Bến Tre để thực tế “chuyện lạ” nơi xứ dừa.
Công viên Cái Cối (thuộc địa phận xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) nằm dưới chân cầu Bến Tre 1, được hoàn thành vào đầu năm 2015. Tên gọi Cái Cối là do người dân địa phương thường gọi chứ công việc nay chưa được chính quyền địa phương đặt tên chính thức. Vào tháng 4/2015, khi vừa hoàn thành xây dựng được 2 tháng công viên này đã được UBND tỉnh Bến Tre chọn làm địa điểm tổ chức Festival Dừa vì có diện tích khá rộng rãi. Mục đích xây dựng công viên để làm chỗ cho người dân dịa phương có nơi vui chơi giải trí, thể dục, sinh hoạt cộng đồng sau một ngày làm việc mệt mỏi, đồng thời cũng là nơi để tổ chức các sự kiện văn hóa của địa phương.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, người dân thành phố này bất ngờ việc xuất hiện một quán cà phê được xây dựng và đi vào hoạt động chiếm không gian gần hết diện tích công viên. Người dân dò hỏi thì mới biết, công viên này đã được thay đổi công năng để một doanh nghiệp tư nhân đầu tư kinh doanh quán cà phê lấy tên là “Không gian dừa – Café Làng Văn”.
Công viên Cái Cối từng diễn ra sự kiện "Con đường Dừa" hoành tráng vào năm 2015. Ảnh: lehoiduabentre.vn
Theo điều tra của chúng tôi thì trước đó, UBND tỉnh Bến Tre đã thuận chủ trương đấu thầu kinh doanh các loại hình kinh doanh dịch vụ bên trong không viên công viên Cái Cối. Và, khi quán cà phê “Không gian dừa – Café Làng Văn” xuất hiện trong công việc này đã phát sinh những tình huống dở khóc dở cười và gây bức xúc trong nhân dân thành phố.
Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, một cán bộ xã Mỹ Thạnh An cho biết: “Mặc dù công viên nói trên nằm ở địa phận xã Mỹ Thạnh An nh