PV báo Người Đưa Tin có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc.
Bấm F5 để đọc tin tức mới nhất đang cập nhật....
Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) TP.HCM cho biết, sau khi nhận được thông tin báo cháy họ đã điều 4 xe chuyên dụng cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường sau 12 phút.
Tuy nhiên ngôi nhà trong hẽm khó tiếp cận và cửa bị khóa nhiều lớp nên khi vào được thì các nạn nhân bị ngạt khói, không cứu kịp. Quá trình chữa cháy gặp khó khăn do ngọn lửa quá lớn, một chiến sỹ PCCC bị bỏng khi lao vào cứu người.
Đại diện chính quyền TP.Biên Hòa đã có mặt chia sẻ nỗi đau cùng gia đình anh Hưng và chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên vụ việc. Theo đó, gia đình anh Hưng được hỗ trợ 24 triệu đồng. UBND phường Tân Biên, nơi tiện lạnh nhà anh Hưng tọa lạc cũng hỗ trợ thêm 5 triệu đồng.
Đến 8h 30 thi thể 2 cháu bé được chuyển về nhà để mai táng. Còn cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ. Hiện trường vẫn được phong tỏa.
Ông Trần Ngọc Hà nói với PV Người Đưa Tin: Cháy lớn lắm, đám lửa lan sang cả nhà hàng xóm nên tôi kêu bà xã đi kêu gọi mọi người. Nhà anh Khoản bên cạnh nhanh chóng chạy đưa đồ ra ngoài nên té bị thương. Anh Hưng (chủ cơ sở tiệm lạnh, ngôi nhà cháy), ôm con nhảy từ lầu xuống nhà anh Khoản nên thoát chết. Vụ cháy sau đó có tiếng nổ to và lửa bùng phát dữ quá, anh Hưng không thể quay lại cứu những thành viên trong gia đình. Tiếng nổ lớn liên tục. Do khóa nhiều lớp quá nên mọi người kể cả công an có mặt tại hiện trường cũng không thể cứu được. Hơn 3 giờ sáng, lực lượng chữa cháy, cứu hộ mới đục tường vì lực lượng cứu nạn mới làm được. Khói đến nổi ngạt thở. Khói ghê l