Rạng sáng ngày 11/6, người dân quanh phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang (Khánh Hòa) nghe tiếng xô xát, cãi vã phát ra từ một dãy trọ nằm sâu trong hẻm của tổ dân phố 14 Phương Mai.
Án mạng lúc nửa đêm
Khi đến xem, họ phát chị Thảo, người thuê trọ ở phòng số 3 tử vong, thi thể có nhiều vết thương. Tại hiện trường có nhiều vệt máu, đồ đạc bị xáo trộn, dấu hiệu của sự giằng co.
Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.
Một phụ nữ sống gần đó cho biết, Thảo chuyển đến đây thuê trọ sống gần một năm nhưng không ai biết chị làm nghề gì. Còn trẻ, lại khá xinh nhưng Thảo làm mẹ đơn thân, có một đứa con 3 tuổi nhưng gửi nhà ngoại nuôi, còn bản thân thì thuê trọ sống một mình. Láng giềng thấy cuộc sống của Thảo khá khép kín, ít khi giao lưu với người dân trong khu trọ.
“Lúc ấy, tôi đang mơ màng ngủ thì nghe có tiếng chửi bới dữ dội rồi tiếng đập phá phát ra từ khu nhà trọ. Ban đầu tôi chỉ đoán là họ lại ăn nhậu rồi cãi vã nên không để ý lắm. Một lúc sau thì nghe tiếng hét rồi tiếng kêu cứu rất lớn nên tôi vội chạy sang đó xem thế nào.
Tôi đến nơi thấy một số người đang đứng trước dãy trọ. Vài người hô hoán là có người bị đâm máu chảy nhiều lắm. Nhìn vào trong thì thấy một cô gái nằm gục trên vũng máu...” chị này kể lại.
Nhân chứng này cũng cho biết thêm: “Cuộc sống riêng tư của Thảo khá phức tạp. Chuyện chị dẫn những người bạn khác giới về căn nhà trọ đang thuê tập trung nhậu nhẹt, hát hò xảy ra như cơm bữa.
Riết như vậy thành quen nên tối hôm xảy ra sự việc nghe tiếng cãi vã giữa chị Thảo với một người đàn ông lạ mặt nhưng nghĩ chuyện thường ngày ở huyện nên không ai chú ý. Chỉ đến khi nghe tiếng kêu cứu mọi người mới chạy sang thì mọi chuyện quá muộn”.
“Người đàn ông lạ mặt cãi vã với chị Thảo hôm đó chúng tôi cũ