Từng là nhân viên siêu thị
Đỗ Thị Trúc Ly (25 tuổi), sinh ra và lớn lên tại ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) là con duy nhất trong gia đình. Do cha mẹ chia tay nhau nên ngay từ thuở bé, Ly phải sống cùng cha và ông bà nội. Tuổi thơ của Ly là những tháng ngày không có mẹ bên cạnh nhưng bù lại được mọi người trong gia đình yêu thương, tạo điều kiện cho Ly đến trường như chúng bạn cùng trang lứa.
Thời học cấp 2, Ly ngoan hiền, luôn chịu khó học tập. Đến sang cấp 3 thì Ly dần thay đổi, tình hình học tập bắt đầu sa sút, thích tụ tập bạn bè rồi bỏ học xin đi làm kiếm tiền.
Tại TP.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), Ly cũng tìm được việc làm phù hợp. Với công việc bán hàng tại siêu thị, thu nhập đủ nuôi thân nên mọi người cũng mừng thầm khi gái đã biết sống tự lập. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, Ly bất ngờ thông báo đã nghỉ làm, do tìm công việc mới phụ hợp hơn. Ly cho biết đang ở TP.HCM, tham gia mạng lưới đa cấp rồi mất luôn liên lạc.
Thi thoảng, Ly có dùng số khuyến mãi điện về nói vài ba câu thăm hỏi sức khỏe của mọi người rồi cúp máy. Không lâu sau đó, một người bạn thân của Ly ở quê tìm đến gia đình cho hay, Ly đã “mượn” chiếc xe máy rồi đi luôn không quay trở lại. Đến ngày ông nội Ly qua đời, Ly cũng không về để thắp một nén hương vì sợ pháp luật sẽ tìm đến.
Chân dung nữ quái Đỗ Thị Trúc Ly.
Ông Đỗ Quốc Dũng (51 tuổi, cha ruột của Ly) nghẹn ngào nói: “Rất có thể phía sau con gái còn có nhóm người nào đó, chứ một mình Ly thì khó có thể thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo tương tự. Cũng không loại trừ, con gái dính vào mạng lưới “đa cấp” rồi cần tiền đầu tư…
Tôi rất thương con, nhưng nó vi phạm thì cần pháp luật giáo dục để nó trở thành một con người tốt, có ích cho xã hội. Không muốn con gái lại tiếp tục sa ngã, rồi hối hận