Nửa đêm lẻn vào nhà người yêu tự thiêu
Theo tin tức ban đầu, khoảng 2h sáng 8/4, Phan Minh T. (SN 1980, ngụ ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) mang theo ba lô đựng 3 lít xăng và bật lửa đột nhập vào nhà chị H.T.D. (SN 1982, ngụ khóm 1, phường 5, TP.Trà Vinh) với ý định dùng xăng tự thiêu cùng D..
Anh Nguyễn Thanh Kiều (SN 1982, hàng xóm của chị D.), người trực tiếp dập lửa kể: “Phát hiện T. đột nhập từ trần nhà xuống, D. và H.N.Y. (SN 1986, em gái D.) cùng cháu bé 8 tuổi hốt hoảng chạy ra ngoài tri hô. T. ở trong nhà, khóa trái cửa, đổ xăng lên người tự thiêu”.
Theo hàng xóm, hai chị em D. vừa về đây ở khoảng 3 – 4 năm. Hàng ngày, Y. đi làm công nhân, còn chị D. làm nhân viên kế toán cho một công ty trên địa bàn TP.Trà Vinh. Chị em D. sống hiền hòa với hàng xóm láng giềng. Vụ cháy làm T. bị bỏng nặng, chị Y. bị bỏng ở tay, phần đuôi một chiếc xe máy của chị D. bị cháy xém.
Chiều 14/4, PV đã đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tìm hiểu tình trạng sức khỏe của Phan Minh T..
Trao đổi cùng PV, anh Phan M.Nh. (anh trai T., SN 1978, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) thở dài cho biết: “Mấy bữa trước, T. có ngồi dậy và nói chuyện được vài câu rồi kêu mệt. Hồi nãy, bác sỹ điều trị cho T. vừa gọi tôi lên thông báo gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Tôi không hiểu nguyên nhân nào khiến em tôi làm chuyện dại dột như thế”.
Anh Nh., anh trai của T., đang lo lắng cho sức khỏe của em trai (Ảnh Ngọc Lài)
Mâu thuẫn tình cảm
Anh Nh. cho biết, T. đã có vợ và hai con. Vợ T. vừa sinh con thứ hai được vài tháng. Lúc đầu, vợ và gia đình bên vợ nghĩ Tuấn bị phỏng trong lúc làm việc nên có ân cần thăm hỏi. Thế nhưng, khi nghe được tin T. tự thiêu ở nhà người yêu cũ, họ tỏ ra tức giận.