Án mạng sau tiệc sinh nhật
Sáng ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ quan này vẫn đang tiến hành điều tra vụ một nhân viên đại lý vé số (trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Bà Rịa) được phát hiện tử vong ngay trên giường ngủ.
Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 24/7, chủ đại lý vé số trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) liên lạc với nhân viên Nguyễn Nhật Trí (24 tuổi, quê Vĩnh Long) và Trương Thanh Tuấn để giao việc, song cả hai đều không bắt máy.
Sau nhiều cuộc gọi không được, nghi có chuyện chẳng lành, ông bèn đến kiểm tra thấy cửa khóa ngoài, khi phá khóa vào thì phát hiện nhân viên Trí nằm chết trên giường ngủ với nhiều vết đâm trên ngực hết sức tàn khốc. Sau phút hốt hoảng, ông tri hô hàng xóm xung quanh và gọi điện báo cơ quan công an đến làm việc.
Ngay sau đó, công an đã có mặt tại hiện trường điều tra sự việc. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân bị nhiều vết đâm khắp cơ thể, nhà cửa tài sản không có gì xáo trộn. Tuy nhiên, người bạn tên Tuấn sống chung cùng nạn nhân lại không có mặt tại hiện trường, công an cũng không liên lạc được.
Trao đổi với ông N.N.T. (hàng xóm xung quanh) cho biết: “Tối hôm trước khi xảy ra vụ việc là sinh nhật Trí. Vì thế, Trí có tổ chức tiệc và mời nhiều anh em, bạn bè, hàng xóm đến dự. Lúc đó, tôi có đi ngang qua, không khí có vẻ vui và náo nhiệt lắm. Thật không ngờ, chỉ sau tiệc sinh nhật ít giờ lại là cái chết oan nghiệt như vậy.
Thường ngày, Trí sống rất vui vẻ, cởi mở với mọi người nên người dân xung quanh ai cũng quý. Vậy mà, kẻ nào xấu xa lại ác độc như vậy. Nhìn nhiều vết đâm trên người cậu ấy khi đang ngủ mà tôi xót xa”.
Đại lý vé số, nơi xảy xảy ra cái chết thương tâm của nạn nhân.