Cái chết bất thường
Liên quan đến việc sản phụ Hoàng Thị Thơm (SN 1986), trú tại thôn 4, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnhYên Bái tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Yên, Yên Bái vào ngày 3/10/2015 khiến nhiều người dân rất bức xúc.
Theo gia đình sản phụ Thơm cho biết, trước khi đưa vào bệnh viện để sinh con thì sản phụ Thơm hoàn toàn khỏe mạnh, không bị bệnh tật. Ngồi trước di ảnh của vợ, anh Nguyễn Đức Thuận, chồng sản phụ Thơm vẫn chưa thể hiểu được vì sao vợ mình lại chết một cách tức tưởi như vậy.
“Dù đã xảy ra đến nay gần 2 tháng rồi mà vụ việc của vợ tôi vẫn chưa được giải quyết, phía bệnh viện vẫn chưa hề có những lời nói nào với gia đình tôi ngoài hôm đến phúng viếng, thắp nhang.
Gia đình tôi đề nghị cơ quan công an xem xét làm rõ nữ hộ sinh tên Huế có được phép trực tại khoa sản mà không cần bác sĩ hay không? Nữ hộ sinh Huế có được quyền tự chuẩn đoán tình trạng của sản phụ, tự xác định loại thuốc để tiêm, thời điểm tiêm cho vợ tôi mà không cần theo sự chỉ định của bác sĩ trực hay không.
Gia đình tôi mong cần làm rõ ai là bác sĩ có trách nhiệm trực tại khoa sản tại thời điểm xảy ra vụ việc. Tại sao bác sĩ lại bỏ trực tại khoa, nếu bác sĩ có mặt tại sao không đến kiểm tra sức khỏe của sản phụ dù đã nhập viện trong khoảng tời gian dài”, anh Nguyễn Đức Thuận cho biết
Dù gần 2 tháng xảy ra sự việc trên, gia đình nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhiều người trong gia đình đến nay vẫn chưa thể vượt qua cú sốc này.
Bà Hoàng Thị Hoa, mẹ chồng chị Thơm đang chia sẻ với phóng viên.
Nhớ lại sự việc ngày hôm đó, bà Hoàng Thị Hoa (SN 1963), mẹ chồng chị Thơm cho hay: “Tình trạng lúc Thơm vào khỏe mạnh, buổi trưa hôm đó, Thơm còn ăn hết suất cơm 30 nghìn đồng, khỏe mạnh chứ không hề có biểu hiện gì bấ