Những ngày vừa qua, dư luận xã hội đang xôn xao với việc một nữ sinh khi tham gia giao thông bằng xe bus ở TP Hà Nội đã bị một đối tượng dàn cảnh chồng đi tìm vợ hòng chiếm đoạt tài sản. Sau vụ việc đó nhiều nữ sinh khác cũng đã chia sẻ những câu chuyện tương tự khiến những người thường xuyên dùng xe bus là phương tiện đi lại không khỏi lo ngại...
Nữ sinh Phan Thị Minh đang tường thuật lại với phóng viên về sự việc ngày 13/6/2015
Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, chị Phạm Thị Minh (Hà Đông) - nạn nhân trong một vụ dàn cảnh cướp trên xe bus vẫn bàng hoàng khi nhớ lại những thủ đoạn mà bọn cướp đã làm với mình trên xe. Chị Minh chia sẻ: “Nhiều ngày qua tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác lo lắng, sợ hãi, mỗi khi lên xe bus tôi lại lo sợ sẽ gặp những tên cướp táo tợn như vậy”.
Tai nạn xảy ra với chị My vào 15h ngày 13/6/2015 trên tuyến xe bus số 29. Thời điểm này, chị Minh vừa bước lên xe tuyến bus số 29 để đi về nhà thì một người đàn ông lạ bước lên cùng. Thời điểm này xe khá vắng khách, chị Minh tìm ghế gần cuối để ngồi thì người đàn ông lạ mặt cũng đến ngồi ngay cạnh và bắt chuyện với chị. Đang trò chuyện thì người này có hành vi khiếm nhã để tay lên vai chị và luôn miệng nhận chị là vợ rồi bắt chị phải về cùng anh ta. Anh ta nói với mọi người rằng vợ bỏ nhà đi và anh ta đi tìm vợ về. Trên xe lúc này chỉ có khoảng 2,3 người và mọi người đều nghĩ chị Minh là vợ người đàn ông này nên không quan tâm.
Chị Minh còn đang sợ hãi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người này giật chiếc smartphone trên tay chị rồi tỏ ra hung hăng cấm mọi người trên xe "chĩa mũi" vào chuyện của hắn. Chị Minh sợ hãi kêu cứu nhưng không ai dám đến giúp. Gã đàn ông này lại tiếp tục màn kịch của hắn khi lấy điện thoại của chị Minh giả vờ gọi điện cho "bố" thông báo: "con tìm thấy vợ con rồi bố mẹ yên tâm, con sẽ đ