Tử vong sau trận hỗn chiến
Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an thị xã Đồng Xoài phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước cùng phòng Pháp y, đại diện viện KSND vào cuộc điều tra cái chết của nạn nhân .
Những người hàng xóm tỏ ra tiếc thương nạn nhân.
Ngày 27/7, PV báo có mặt tại nơi xảy ra vụ án . Nhiều người dân địa phương phản ánh, cái chết của anh C. có liên quan đến tranh chấp đất đai .
Theo đó, cách đây gần 20 năm, gia đình anh C. từ nơi khác đến đây lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Do tiền bạc có hạn, vợ chồng anh mua một miếng đất nhỏ khoảng 90m2 của gia đình ông Trần Văn Lũy với giá vài cây vàng. Tuy nhiên, hai bên chỉ làm giấy viết tay , có một vài người hàng xóm làm chứng.
“Năm 2004, anh C. cùng ông Lũy có đến UBND phường Tân Bình làm giấy xác nhận mua bán đất , nhưng tới nay vẫn chưa có sổ hồng. Sau đó, ông Lũy lại bán toàn bộ lô đất của mình mấy nghìn mét vuông (trong đó có diện tích đất đã bán cho anh C. đang ở) cho ông Lê Văn Sang. Đến 2011, ông Sang bán lại khu đất cho ông Lê Văn Dinh (54 tuổi, ngụ cùng địa chỉ, người chủ hiện tại)”, ông Trần Văn X. (55 tuổi, hàng xóm nạn nhân) cho biết.
Gần đây, ông Dinh yêu cầu gia đình anh C. phải chuyển đi nơi khác để trả đất. Trước tình huống như vậy, anh C. thấy bất công nên quyết định phải giữ đất. Chính vì thế, từ đầu năm 2012 đến nay, giữa ông Dinh và anh C. liên tục kiện nhau ra tòa.
Cách đây năm ngày, tòa án xét xử lô đất có cả nhà anh C. đang ở là của ông Dinh, do ông này có đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Không chịu được cảnh thua thiệt, sáng 26/7, anh C. tiếp tục sang nhà ông Dinh nói chuyện. Thế nhưng, buổi nói chuyện gay gắt gấp nhiều lần trước đó.
Đỉnh điểm của sự thương lượng thì hai bên xảy ra cự cãi, sau đó cầm dao gậy lao vào đánh nhau. Và hậu quả