Tuy nhiên, đằng sau lời quảng cáo ngọt ngào và mức lương hấp dẫn là những “luật ngầm” khiến người làm nghề cửu vạn phải dở khóc, dở cười trong thế tiến thoái lưỡng nan một khi đã dấn thân vào.
Những cái bẫy cho người khốn khổ
Khi cuộc sống khó khăn, thiếu thốn triền miên, nhiều người dân cư ngụ trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận đành tìm đến công việc bốc xếp. Để kiếm được số tiền ít ỏi, họ không chỉ phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, mà còn đối diện với không ít cái “bẫy” man trá.
Nắm bắt được nhu cầu mưu sinh của nhiều người lao động, trên các trang mạng xuất hiện hàng ngàn thông tin tuyển dụng công nhân bốc xếp với mức lương từ 300 - 500.000 đồng/ngày. Cũng với mức lương này, trên các tuyến đường ở địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… đang tràn ngập các tờ rơi tuyển dụng.
Người lao động bốc xếp đối diện với đủ kiểu bóc lột.
Anh Lê Văn Chương (25 tuổi, hiện là sinh viên một trường ĐH trên địa bàn TP.HCM) kể lại, cách đây 3 tháng, vì thiếu tiền học phí nên anh Chương gọi điện thoại cho công ty vận chuyển hàng hóa Đ.P. (dưới cầu vượt An Sương, quận 12, TP.HCM) thông qua một tờ rơi tuyển dụng công nhân bốc xếp.
Qua điện thoại, nhân viên công ty hướng dẫn anh đến trụ sở để làm thủ tục, trước khi bắt tay vào công việc. Có mặt tại trụ sở công ty Đ.P, một người đàn ông tên Bình tự xưng là giám đốc công ty hứa sẽ trả từ 300-400.000 đồng/ngày, tùy vào khối lượng mà anh làm được.
Với mức thu nhập trên, công việc của anh Chương là bốc xếp một khối lượng sắt, xi măng không hề nhỏ mỗi ngày. Do bản chất công việc khá vất vả, nên lãnh đạo công ty hứa sẽ chi trả thêm tiền cơm trưa cho những công nhân bốc xếp như anh Chương.
Dù biết công việc bốc xếp không dễ “nuốt”, nhưng vì cần tiền gấp, nên anh đành chấp nhận dấn th