Tin tức chúng tôi nhận được, khoảng đầu tháng 01/2015, Triệu Văn San (còn có tên gọi khác là Triệu Cằn San, người dân tộc Dao), sinh năm 1966, trú tại thôn Tiến Minh, xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang dùng dây điện giăng xung quanh “chuồng lợn” nhà mình nhằm chống trộm.
Theo đó, San dùng sợi dây thép loại 01mm, dài 21,65m của gia đình, giăng 2 vòng xung quanh phía trên “chuồng lợn”. Rồi San đấu vào mối nối của dây dẫn bóng điện thắp sáng tại chuồng lợn chính, sau đó cắm điện thắp sáng cả ngày lẫn đêm. San để ổ cắm cố định trong nhà. Khi muốn bóng sáng, San vặn chặt đui đèn và vặn lỏng bóng ra khi muốn bóng tắt.
Sau khi giăng dây điện chống trộm, San không nói cho ai biết, không làm biển cảnh báo nguy hiểm và cũng không thông báo cho chính quyền địa phương.
Ảnh minh họa
Hàng ngày, dù sống với vợ là Hoàng Mùi Chản (SN 1973) nhưng một tay San dành phần chăm sóc lợn, gà. Ngay cả khi Triệu Cằn Triều (SN 1995, là con trai của San) về quê ăn tết, San cũng không nói cho cháu Triều biết về việc mình đấu điện ở chuồng lợn để chống trộm.
Sáng ngày 20/02/2015, San sang xã Lang Kha (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) chơi. Trước khi đi, San không rút phích điện và chỉ dặn Triều cách sử dụng điện thắp sáng như thế nào.
Đến khoảng 06h30’ ngày 22/02/2015, Triều dậy đánh răng rửa mặt ở giếng thì phát hiện một người đàn ông đã chết trong tư thế nằm úp mặt xuống đất, tại chuồng nuôi gia súc của gia đình. Hoảng hốt, Triều báo cho chính quyền địa phương và gọi điện cho bố mình biết.
Quá trình điều tra xác định, nạn nhân là Bòng Văn Nhặm (SN 1985), trú tại thôn Phia Boóc, xã Giáp Trung, Huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Được biết, Bòng Văn Nhặm ở cùng vợ 2 là Đặng Thị Ẳn (SN 1977), trú tại thôn Tiến Minh, xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang