Tiếng kêu cứu trong đêm vắng
Ngày 31/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện phòng PC45 công an tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện vẫn đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Nam (43 tuổi, ngụ 44/3 đường Ký Con, phường 2, TP.Mỹ Tho) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.
Rạng sáng ngày 30/7, cư dân sinh sống trên tuyến đường Ký Con (phường 2, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) phải một phen hoảng loạn, tỉnh giấc bởi tiếng la thét cầu cứu thất thanh phát ra từ cần nhà số 44/3 của bà Phan Thị L. (46 tuổi) làm chủ.
Khi người dân chưa kịp rõ đó là chuyện gì thì ngay lập tức phát hiện bà L. đang cố gắng chạy từ trong nhà ra ngoài và cho rằng bị chồng là ông Nguyễn Thanh Nam (43 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) truy sát bằng dao. Sau đó, bà L. nằm gục bên vũng máu trước nhà với nhiều vết đâm trên người.
Mặc dù, bà L. được người dân địa phương kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng khiến nạn nhân không qua khỏi. Vụ việc được người dân trình báo đến ngành chức năng.
Sau khi gây án, ông Nam bỏ trốn nhưng bị người dân đuổi kịp khống chế giao cơ quan công an. Lập tức, công an TP Mỹ Tho có mặt hiện trường phối hợp với phòng cảnh sát Hình sự (PC45) công an tỉnh Tiền Giang tiến hành xác minh làm rõ. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cũng được các đơn vị chuyên trách khẩn trương tiến hành.
Đến trưa cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân Phan Thị L. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Kết quả khám nghiệm tử thi bà Loan chết do sốc mất máu cấp, thủng tâm thất phải.
Theo điều tra ban đầu, đêm 29/7, sau khi Nam đi nhậu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi với vợ. Đến khoảng 1h30 ngày 30/7, cháu ruột bà L. là chị Phan Thị Bích Tuyền (25 tuổi, sống chung nhà với bà L.) đang ngủ thì nghe tiếng giữa ông Nam và bà Loan.
Thấy vậy,