“Trận chiến” sinh tử giữa các bợm nhậu
Chiều 28/11, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (tên thường gọi là Mạnh, 46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Tâm chính là đối tượng gây nên cái chết cho anh Trần Viết V. (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).
Đối tượng Tâm tại Cơ quan điều tra.
Theo tin tức từ công an cho hay, trước đó, đêm 25/11, Tâm và anh V. cùng rủ nhau đi uống bia tại một quán nhậu ở TP.HCM. Tuy nhiên, khi hết chầu nhậu mà vẫn chưa say, cả hai kéo nhau đến nhà anh Nguyễn Quý Trí (44 tuổi, ngụ phường 1, quận Gò Vấp) để nhậu tiếp tăng hai.
Tại đây, với sự đón tiếp nhiệt tình của chủ nhà và sự “hết mình” của hai vị khách, chẳng bao lâu cả ba người đã nhậu say mềm. Đến 23h cùng ngày, cả ba bợm nhậu lăn ra ngủ giữa nhà.
Tuy nhiên, ngủ được một lát, anh V. tỉnh dậy. Nhìn trước ngó sau thấy nhà anh Trí quá nhỏ nên lay gọi Tâm dậy để ra về. Tâm đáp lời anh V. bằng câu nói: “Ok, tao sẽ chở mày về”.
Sau đó, Tâm lồm cồm ngồi dậy, bước thấp bước cao tiến ra phía xe máy. Thấy Tâm giành lái nên anh V. đổi ý, không chịu đi về nữa. Đang ngủ ngon bị dựng dậy, cộng với việc anh V. lại nhùng nhằng không chịu về, Tâm bực tức tát cho anh V. một cái. Vừa tát, Tâm vừa nói: “Mày coi thường tao quá”. Sau đó, Tâm tiếp tục quay vào nhà và lăn ra ngủ tiếp.
Vì bị Tâm tát đau nên anh V. nổi nóng. Với suy nghĩ “ăn miếng, trả miếng”, anh V. cầm vỏ chai bia xông vào đòi đánh Tâm. Đang nằm ngủ, thấy anh V. đòi đánh mình nên Tâm bật dậy. Hai bên giằng co qua lại một lúc thì Tâm bất ngờ giật lấy vỏ chai bia từ tay của anh V. rồi dùng vỏ chai đập mạnh vào đầu anh này. Khi nhìn thấy đầu của anh V. chảy máu, Tâm hốt hoảng xé bao thuốc lá để cầm máu cho nạn nhân.