Theo người dân trong làng Groi 2 cho biết, khoảng 14 giờ ngày 26/4, 5 cháu gái trong làng đã kéo nhau vào hồ thuộc làng Brock 2, xã A Đơk (cách nhà các cháu sống khoảng 4 km) để tắm. Trong khi 3 cháu gồm: Cháu Lanh (lớp 5C, Trường tiểu học số 1, xã Glar) và cháu Thuoi (11 tuổi, đã nghỉ học) và cháu Doi (lớp 5B Trường tiểu học số 1) trực tiếp xuống tắm thì 2 cháu khác còn nhỏ nên ngồi trên bờ.
Mọi người đang tổ chức tang lễ cho các bé
Do nước hồ sâu (sâu hơn 2m) nên 3 cháu trực tiếp tắm bị đuối nước, 2 cháu ngồi trên bờ thấy thế nên hốt hoảng chạy đi kêu người cứu.
Anh H’Linh ngụ tại xã A Đơk, người trực tiếp tham gia trục vớt nạn nhân đuối nước cho biết, nghe tiếng kêu cứu, anh chạy đến tiến hành lặn trục vớt các cháu lên bờ rồi tiến hành các biện pháp sơ cứu.
Tuy nhiên, 2 cháu Lanh và Thuoi đã tử vong, cháu Doi còn thở nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đắk Đoa. Đến khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, cháu Doi đã hồi tỉnh nên được chuyển tiếp lên Bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị.
Hồ nước nơi xảy ra vụ việc
Thầy Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1, xã Glar cho biết, do các cháu học buổi sáng, còn buổi chiều nghỉ học nên trường không quản lý mới diễn ra thảm cảnh đau lòng này.
Hiện rất nhiều người dân đang tập trung tại nhà 2 cháu tử vong để lo hậu sự. Được biết, nhà 3 học sinh bị nạn nằm cạnh nhau trong bán kính chưa đầy 300m. Hoàn cảnh gia đình đều rất khó khăn.
Tuấn Anh