Như PV báo Người Đưa tin đăng tải, thời gian vừa qua, nhiều nhà hảo tâm, tình nguyện viên của Trạm thông tin và cứu hộ chó mèo Đà Nẵng (địa chỉ 30-32 Suối Đá 3, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), bức xúc khi xuất hiện thông tin thành viên của trạm đã lén bán chó mèo ra lò mổ.
Lời tố cáo này xuất hiện trên mạng xã hội từ một thành viên là admin của trung tâm, khiến nhiều người càng tin rằng sự việc này có thật.
Mọi thứ càng nghiêm trọng hơn khi nửa đêm hai ngày liên tiếp 3 và 4/4, không ít tình nguyện viên, người bảo trợ đã đến Trung tâm để tìm hiểu sự việc và xảy ra tranh cãi với nhóm thành viên còn lại.
Kết quả, một số người dân quanh khu vực phải gọi điện thoại để nhờ công an phường Thọ Quang lên giải tán đám đông.
Các nhà hảo tâm, tình nguyện viên chất vấn Vũ Văn Chính về sự việc vừa qua
Trong lúc cơ quan chức năng tìm hiểu sự việc, trưởng trạm Vũ Văn Chính (SN 1992, Nghệ An) bất ngờ rời khỏi Đà Nẵng.
Qua mạng xã hội , Chính thừa nhận có việc bán chó vào lò mổ, chứ không bán mèo như thông tin. Người này cũng thừa nhận do áp lực khi công việc của trạm ngày càng nhiều buộc Chính phải có những hành động như thế...
Sau nhiều ngày “mất tích”, Vũ Văn Chính cũng đã có mặt trong buổi gặp mặt với các thành viên trạm và các nhà bảo trợ vào chiều 24/4.
Trong cuộc nói chuyện, Chính thừa nhận hành vi bán chó vào quán thịt cầy của mình. Chính giải thích do số lượng quá tải nên buộc mình phải “thanh lọc” một số con bị bệnh và cơ hội cứu chữa thấp nên Chính phải “giết” để dành cơ hội cứu những con khác.
Vũ Văn Chính (trái, ngoài cùng) thừa nhận một số vụ việc tố cáo mạng xã hội có thật