Hỗn chiến vì nhìn đểu
Ngày 7/11, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến cho 4 người bị trọng thương trên địa bàn quận.
Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 5/11, trong khi một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu trong nhà trọ tại đường số 2 (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM), Nguyễn Kế Vinh (22 tuổi, quê ở tỉnh Bình Định) sống cùng khu trọ đi ngang qua. Vì thuận mắt nên Vinh có liếc vào phòng nhìn mọi người đang nhậu.
Tuy nhiên, khi thấy Vinh đi ngang qua nhìn, một người trong nhóm thanh niên lên tiếng hỏi “mày nhìn cái gì?”. Nghĩ nhóm thanh niên nói với giọng thách thức nên Vinh im lặng bỏ đi nhưng trong lòng vô cùng bực tức.
Ít phút sau, Vinh rủ thêm một người bạn sống cùng phòng trọ với mình cầm con dao Thái Lan trên tay rồi quay trở lại nơi nhóm thanh niên đang nhậu gây gổ. Lúc này, Vinh nói lớn tiếng “mày vừa nói cái gì?” khiến hai bên bắt đầu mâu thuẫn cãi vã nhau. Trong lúc xung đột, Vinh rút dao ra đâm tới tấp khiến 3 thanh niên khác bị thương.
Trong cuộc hỗn chiến, Vinh cũng bị thương tích nặng. Vì thế, mọi người trong xóm trọ đã nhanh chóng tước dao khống chế Vinh. Sau sự việc xảy ra, những người có mặt nhanh chóng đưa các nạn nhân cùng Vinh đi cấp cứu và trình báo cơ quan công an.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua khám xét, công an đã thu giữ tại hiện trường con dao mà đối tượng Vinh dùng gây án, đồng thời tiến hành giám sát đối tượng này đang điều trị thương tích tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM).
Đối tượng mâu thuẫn nhau khi làm việc
Sau sự việc xảy ra, nhiều người dân tại khu xóm trọ vẫn chưa hết hoảng hốt trước việc chém nhau loạn xạ của nhóm thanh niên.
Trao đổi với PV, chị N.N.T. (21 tuổi, sống trong dãy trọ) cho biết: “Hôm xảy ra sự việc là cuối tuần nên rất nhiều phòng nhậu. Mọi người trong dãy trọ dù nhậu nhưng chưa từng xích mích hay gây gổ nhau. Vậy mà, hôm đó không biết họ mâu thuẫn nhau như thế nào, lại xách dao chém nhau loạn xạ. Người dân xóm trọ ai cũng hốt hoảng. Rất may có một số anh chị lớn tuổi, khỏe hơn đã khống chế Vinh, đưa các nạn nhân đi cấp cứu”.
Theo tìm hiểu của PV, sở dĩ chỉ vì một câu nói mà Vinh đã về nhà lấy dao đến gây hấn với nhóm thanh niên đang nhậu là bởi Vinh có mâu thuẫn với một nam thanh niên tên B. đang cùng ngồi nhậu.
Được biết, Vinh và một vài thanh niên trong xóm trọ cùng làm chung trong công ty giày da thuộc khu công nghiệp Linh Trung (Q.Thủ Đức, TP.HCM). Trong quá trình làm việc, Vinh có xích mích với B. Sau đó, nam thanh niên này có đến phòng trọ anh H. sống chung dãy trọ với Vinh nhậu.
Hôm xảy ra sự việc, khi Vinh vừa mới đi mua thức ăn tối về phòng, thấy B. đang ngồi nhậu trong phòng anh H.. Theo thói quen, Vinh nhìn vào nhưng nam thanh niên này lại cho rằng Vinh “nhìn đểu” mình nên nói vọng ra “mày nhìn cái gì”.
Câu nói này khiến Vinh cảm thấy như đang “khiêu chiến”. Vì thế, Vinh chạy về nhà rủ thêm người bạn cùng phòng rồi mang dao qua gây sự với B. khiến cuộc hỗn chiến xảy ra.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.
Dương Hạnh