Tóm tắt vụ việc:
Bà Lý Thị Nga (70 tuổi, quê Thái Bình) được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu sáng 8/6 trong tình trạng nguy kịch do bị chó cắn . Được biết bà Nga sang Hải Phòng xin làm tạp vụ trong công ty TNHH Thái Anh, thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP. Hải Phòng .
Theo gia đình, sáng 8/6, bà Nga đi đổ rác, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người và bị một con chó lai giật đứt xích, lao vào cắn xé. Thấy thế, một số con chó khác cũng lao vào tấn công khiến bà Nga nằm gục tại cụm chuối ngoài vườn. Chỉ đến khi một bảo vệ công ty phát hiện, chạy đến, bà Nga mới được đưa vào bệnh viện.
Chị Vũ Thị Bích Mận, sống ở khu vực giáp ranh giữa An Lão và Tiên Lãng đi đám tang bà Nga kể lại với PV: “Công ty nuôi chó lai , chúng rất dữ. Hàng ngày, người ta vẫn cho nó ăn thịt. Sáng thứ Hai (sáng 8/6), chúng thấy bà Nga đi qua xổng xích ra cắn bà lão . Tôi không chứng kiến trực tiếp cảnh đó nhưng nghe những người chứng kiến kể: Bảo vệ cũng không thể đuổi những con chó đó ra cứu bà lão".
Bác sỹ Nguyễn Công Bình, Phó GĐ bệnh viện Việt Tiệp khẳng định: “Bệnh nhân Lý Thị Nga nhập viện vào lúc 6h55, ngày 8/6, trên người có hàng trăm vết thương. Bệnh nhân tử vong vào hơn 11h cùng ngày do mất máu nhiều và sốc đa chấn thương. Tuy nhiên đại diện công ty TNHH Thái Anh phủ nhận việc bà Nga tử vong do chó giữ của công ty này cắn".
Ông Anh (người thân của bà Nga) cho biết: “Vào sáng sớm ngày 8/6, bà Nga đi đổ rác thì bị chó trong công ty đuổi, bà Nga chạy và không may bị ngã. Không hề có chuyện đàn chó vào xâu xé, cắn bà Anh đến mức như mọi người đồn thổi bên ngoài”.
Cũng theo ông Anh, bà Nga được chuyển đến bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng để điều trị do bị bệnh tim và tử vong vào lúc 11h5, ngày 8/6.