Bị hành hung ngay trước cửa công ty
Vụ việc xảy ra vào hồi 5h30 chiều ngày 7/3. Lúc này anh Đặng Thành Ch. – Giám đốc công ty TNHH Thương mại và Vận tải Đức Nguyên (số 1133 đường Hùng Vương, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) chạy xe ô tô KIA BKS 15A-2xxx đến cửa công ty.
Khi ra khỏi xe, anh Ch. bất ngờ bị hai đối tượng lạ chạy xe máy từ xa tới áp sát, tấn công tới tấp. Hai đối tượng cầm một thanh gỗ dài 1m, to bằng cổ chân lấy hết sức phang vào đầu, vào mặt anh Ch.. Do bị tấn công bất ngờ, anh Ch. chỉ kịp giơ tay lên đỡ cho đến khi bị ngất xỉu.
Chị T., chủ quán tạp hóa kế bên cho biết, lúc đó chị đang ở trong nhà dọn dẹp, bỗng nghe thấy tiếng “bụp bụp” rất mạnh ở trước cửa. Chị T. chạy ra thì thấy hai thanh niên to cao, khẩu trang bịt kín mặt, đầu đội mũ bảo hiểm, tay đeo găng đang hành hung anh Ch.. Thấy chị T., cả hai tên này vứt bỏ hung khí lại hiện trường rồi leo lên xe máy rú ga bỏ chạy.
Thấy anh Ch. nằm sõng soài trên mặt đất, mặt úp xuống đường, hai tay duỗi thẳng không hề cử động như người đã chết, chị T. hoảng sợ vội hô hoán người giúp đỡ.
Nghe tiếng tri hô, nhân viên kế toán đang ngồi trong công ty vội chạy ra, sau đó cùng chị T. dìu anh Ch. vào nhà. Lúc này, cả hai người mới phát hiện anh Ch. bị bầm tím khắp mặt, da đầu bị rách, máu chảy ướt hết tóc. Ngay sau đó, mọi người đã đưa anh Ch. đến bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu.
Anh Ch. đang điều trị tại bệnh viện.
Vụ việc rất nghiêm trọng
Gặp PV tại bệnh viện Việt Tiệp, nét mặt anh Ch. vẫn ẩn hiện sự lo sợ, e ngại, không muốn tiếp xúc với ai. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới có thể tiếp cận, động viên, hỏi thăm sức khỏe và tìm hiểu tình hình.
Anh Ch. phản ánh: Sau gần một tuần điều trị, hiện anh vẫn liên tụ