Sau khi viếng thăm chùa Ngọc Hoàng, Tổng thống Mỹ đã đến trụ sở Dreamplex. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến TP.HCM trước đó cũng đi bộ từ khách sạn Intercontinental (góc đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Du, quận 1) sang tòa nhà Miss Áo Dài, nơi tọa lạc trụ sở Dreamplex.
Vừa đi, ông vừa vẫy tay chào người dân với nụ cười thân thiện. Lúc này, mật vụ Mỹ liên tục dẫn chó sục sạo xung quanh khu vực quanh cổng phụ của khách sạn này.
Ông Obama rời chuyên cơ Air for One bắt đầu chuyến thăm TP.HCM. Ảnh Ngọc Diễm
Tại giao lộ Chu Mạnh Trinh - Nguyễn Trung Ngạn (quận 1), ông Obama ghé sát cửa kính, vẫy tay mỉm cười với hàng trăm người dân đang chào đón bên đường. Người đứng đầu Nhà Trắng sau đó dừng trước tòa nhà Miss Áo Dài - nơi ông sẽ gặp đại diện giới doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam. Phía trước tòa nhà được dựng sẵn một rạp vải màu trắng, hai bên phủ bạt, chỉ chừa lối vào vừa đủ cho ôtô của Tổng thống.
Đúng 17h20 ngày 24/5, Tổng thống Obama đã có buổi nói chuyện với doanh nghiệp trẻ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đây được xem là nơi hội ngộ cho những người theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp tại Việt Nam.
Tại hội trường, có khoảng 100 doanh nhân, doanh nghiệp có cơ hội được gặp gỡ và nghe trò chuyện từ “người đàn ông quyền lực nhất thế giới”.
Tổng thống Obama chia sẻ: "Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời tại TP.HCM. Những gì đã diễn ra tại Việt Nam thật tuyệt vời".
Đại diện Dreamplex cho biết, không gian khởi nghiệp DreamPlex hình thành nhằm tạo một không gian làm việc sáng tạo, cởi mở nhằm kết nối các bạn trẻ khởi nghiệp tại Việt Nam nói riêng cũng như các bạn trẻ đến từ các quốc gia trong khu vực nói chung cũng như các nhà đầu tư đến từ nhiều nước trên thế giới.